
Alvaro Arbeloa là cầu thủ từng nhiều năm khoác áo Real Madrid. Sau khi giải nghệ, ông tiếp tục có nhiều năm kinh nghiệm gắn bó với các đội trẻ của đội bóng thủ đô Madrid trong công tác huấn luyện. Sự hiểu biết về văn hóa ở Bernabeu, cũng như sự am hiểu về các cầu thủ chính là những yếu tố tiên quyết giúp chiến lược gia 43 tuổi này được chủ tịch Florentino Perez đặt niềm tin, sau khi Real Madrid “trảm tướng” Xabi Alonso giữa dòng.
Nhưng sự am hiểu của Alvaro Arbeloa về nội tình đội bóng không tỷ lệ thuận với thành công trên sân cỏ. Real Madrid đã sớm bị loại ở Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha. Còn ở La Liga, họ thua liên tiếp 2 vòng đấu trở lại đây, qua đó đã bị đội đầu bảng Barca bỏ xa tới 4 điểm. Trong bối cảnh mọi việc đều không thuận, ông Arbeloa rơi vào cuộc chiến “thù trong, giặc ngoài”.

Theo truyền thông xứ sở bò tót, đang có một nhóm cầu thủ ở Bernabeu không hài lòng ra mặt với ông thầy Alvaro Arbeloa. Nhóm này gồm 7 người, cũ có, mới có. Ngôi sao đình đám nhất trong số đó là tiền đạo Kylian Mbappe. Bên cạnh đó, có thể kể đến lão tướng Dani Carvajal, tiền đạo Brahim Diaz, tiền vệ Arda Guler và Franco Mastantuono, trung vệ Dean Huijsen…
Nhóm cầu thủ nói trên có tổng cộng 3 lý do để sẵn sàng đối đầu với HLV Arbeloa. Thứ nhất, họ cho rằng, ông thầy của mình là kẻ “nịnh trên, nạt dưới”. Cụ thể, ông tìm mọi cách lấy lòng chủ tịch Florentino Perez, “Bố già” bảo anh rẽ phải thì rẽ phải, bảo sang trái thì sang trái. Cùng với đó, Arbeloa chiều chuộng hết mực một vài ngôi sao, trong đó có Mbappe, nhưng lại tìm cách o ép nhiều cầu thủ yếu thế trong phòng thay đồ.

Thứ hai, họ cho rằng, cách làm việc của ông Alvaro Arbeloa mang tính cục bộ, kết bè, kết phái. Điều này được thể hiện qua việc chiến lược gia 43 tuổi tạo điều kiện hết sức cho các học trò cũ ở đội Real Castilla. Ông sẵn sàng “ngồi xổm lên dư luận” để dùng họ, bất chấp phong độ và đẳng cấp của những “cây nhà lá vườn” này thua xa các cầu thủ đá cùng vị trí ở trong đội.
Thứ ba, cũng là quan trọng nhất, là họ không phục khả năng cầm quân của HLV Arbeloa. Một số cầu thủ tỏ rõ sự khó chịu và bất hợp tác với lối chơi mà chiến lược gia 43 tuổi này đang áp dụng cho Real Madrid. Theo họ, ông này không có bài bản gì đặc sắc, mà chỉ tập trung khai thác tài săn bàn của Mbappe, bằng cách yêu cầu toàn đội dồn bóng cho ngôi sao người Pháp để anh một mình xử lý.
Trong một chừng mực nào đó, những gì ông Arbeloa đang trải qua giống hệt “vết xe đổ” của người tiền nhiệm Xabi Alonso. Trước khi bị sa thải, cựu tiền vệ người Tây Ban Nha cũng bị nhiều học trò phản đối cả trong cách dùng người cũng như trong vấn đề chiến thuật. Chỉ có khác bị đáng kể nhất giữa 2 người là: Trước khi được Real Madrid bổ nhiệm làm HLV trưởng, Alonso thành công hơn trên băng ghế chỉ đạo so với Arbeloa.

Báo thể thao AS khẳng định rằng, sau khi Real Madrid bất ngờ để thua 0-1 trước Getafe ngay trên sân nhà, ông Arbeloa đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp với tất cả các thành viên trong đội bóng. Ông căn vặn cầu thủ, kêu gọi họ cần nỗ lực hơn. Tuy nhiên, đáp lại những lời của nhà cầm quân 43 tuổi này chỉ là sự im lặng đáng sợ. Chán nản, HLV Arbeloa đành cho mọi người giải tán, chỉ yêu cầu các đội trưởng, đội phó ở lại để trao đổi thêm.
Tuy không nói chuyện với HLV Alvaro Arbeloa, nhưng các cầu thủ Real Madrid lại muốn nói về ông thầy với chủ tịch Florentino Perez. Theo tin rò rỉ, nhóm cầu thủ bất phục đã nhắn nhủ tới “Bố già”. Họ yêu cầu cần phải có sự chấn chỉnh trong công tác huấn luyện, thậm chí trong trường hợp xấu nhất thì nên đưa ra quyết định “trảm tướng” sớm để có phương hướng làm lại từ đầu, nhằm hướng đến mục tiêu phục hận ở mùa tới.
Xem ra, số phận của ông Alvaro Arbeloa đang rất lâm nguy.
















_m.jpg)







