“Tôi muốn nói rằng, tôi cảm thấy rất tự hào khi được khoác áo Barca. Từ khi còn là cậu nhóc, tôi đã khát khao có một ngày được chơi bóng ở Camp Nou. Tôi xin chia sẻ với các bạn một bí mật nhé: năm 8 tuổi, tôi đã viết vào một mẩu giấy ước mơ lớn nhất, đó là có ngày được thi đấu cho Barca. Điều này cũng từng được tôi chia sẻ với chủ tịch Joan Laporta”, Andreas Christensen bắt đầu bài phát biểu đầu tiên của anh với đội bóng mới.
Christensen tâm sự: “Tôi rất biết ơn lãnh đạo Barca đã tạo điều kiện để giúp tôi biến ước mơ thời thơ ấu thành hiện thực. Tôi đã chờ đợi cơ hội này quá lâu rồi. Các bạn không biết đâu, trong mùa Hè năm nay, cũng đã có một vài đội bóng lớn ở châu Âu bày tỏ mong muốn sở hữu tôi. Nhưng tôi thẳng thừng từ chối tất cả, dù họ đề nghị mức lương cao hơn hẳn so với những gì Barca đưa ra”.
Trung vệ 26 tuổi người Đan Mạch cho biết thêm: “Tôi đã xem rất nhiều trận đấu của Barca với sự hào hứng và ngưỡng mộ vô cùng. Kể cả khi đầu quân cho Chelsea, tôi vẫn theo dõi hầu hết các trận đấu của Barca. Lúc nhỏ, tôi luôn xem Deco và Ronaldinho là thần tượng. Còn sau này, tất nhiên rồi, tôi mê mẩn trước tài năng của Lionel Messi. Đó là những ngôi sao đã góp phần định hình phong cách thi đấu của tôi”.
“Khi được Barca ngỏ lời, tôi cũng đã tham khảo ý kiến của 3 người. Đó là tiền đạo Martin Braithwaite - đồng đội của tôi ở ĐT Đan Mạch và hiện vẫn thuộc biên chế của Barca. Tôi cũng đã hỏi hai đồng đội người Tây Ban Nha ở Chelsea là Marcos Alonso và Cesar Azpilicueta. Họ đều đưa ra những lời khuyên tích cực dành cho tôi, khuyến khích tôi mạnh dạn thực hiện ước mơ. Tôi rất biết ơn họ vì điều đó”, Christensen khẳng định.
Christensen không hề tỏ ra lo lắng về khả năng thích nghi ở đội bóng mới. Anh tiết lộ: “Tôi trở thành fan của Barca từ nhiều năm qua là bởi thích lối chơi của đội bóng. Tôi thích thứ bóng đá tấn công đã được truyền tải từ thời của Johan Cruyff đến Ronaldinho, Thierry Henry và gần đây là Lionel Messi. Tôi dám mạnh miệng tuyên bố rằng, văn hóa bóng đá của Barca đã ngấm vào máu thịt của tôi”.
Christensen tiếp tục: “Tôi là cầu thủ to con, nhưng tôi biết mình không phải là kẻ mạnh nhất. Tôi hiểu rằng, muốn thành công ở Barca, tôi phải biết tư duy, phải chơi bóng bằng cái đầu, phải học cách hy sinh và đặt lợi ích của đội bóng lên trên hết. Tôi sẽ cố gắng tập luyện và học hỏi thêm. Nhìn chung, tôi muốn nói với các CĐV của Barca rằng, tôi đã sẵn sàng để 4 năm tới của tôi ở Camp Nou sẽ trở thành thời gian gặt hái được nhiều thành công nhất trong sự nghiệp”.
Sau cùng, Christensen không quên gửi đến đội bóng cũ những lời tri ân: “Tôi cũng muốn dành những lời tốt đẹp cho đội bóng cũ Chelsea. Tôi rất tự hào với những năm tháng ở Stamford Bridge. Ở đó, tôi đã giành được những danh hiệu tuyệt vời. Tôi cũng muốn nói lời cảm ơn tới lãnh đạo của Chelsea. Tôi biết họ rất muốn giữ tôi lại, nhưng họ không vì thế mà gây bất kỳ khó dễ nào cho tôi trong những ngày cuối cùng ở CLB”.
Mong được Pique “truyền nghề”
Trong buổi ra mắt Barca, Christensen dành những lời lẽ tốt đẹp cho đàn anh Gerrard Pique. Tuyển thủ Đan Mạch khẳng định: “Pique là một huyền thoại của Barca. Anh ấy đã có một sự nghiệp đáng ngưỡng mộ ở Camp Nou. Tôi hy vọng anh ấy sẽ chỉ bảo nhiều cho tôi ở mùa giải tới để tôi có thể hòa nhập một cách tốt nhất với Barca”.
"Chào mừng Andreas Christensen. Hôm nay là ngày đặc biệt của Barca nói chung và của cậu ấy nói riêng. Tôi biết là cậu ấy đã mong được khoác áo Barca từ khi mới 8 tuổi. Với tình yêu đó, tôi tin là cậu ấy sẽ có nhiều cống hiến cho đội bóng". Chủ tịch Joan Laporta (Barca)