
Tchouameni đánh giá cao sự công nhận từ HLV và đồng đội hơn là chỉ trích từ CĐV. Anh từng bị huýt sáo sau màn trình diễn tệ hại ở El Clasico khi chơi trung vệ, vị trí không sở trường của mình.
Ngoài ra, Tchouameni tiết lộ tiến bộ nhờ Xabi Alonso chỉ bảo (cải thiện chuyền dài, chọn vị trí) cũng như khát khao vô địch World Cup 2026 để làm quà tặng Didier Deschamps, thừa nhận chấn thương do lịch thi đấu dày. Tchouameni mơ ước trở thành phiên bản tốt nhất vào cuối sự nghiệp.
L’Equipe: Chào Aurelien, chỉ sau ba tuần nghỉ ngơi, anh đã phải thi đấu tất cả các trận đấu kể từ đầu mùa giải, dẫn đến tình trạng mỏi cơ khiến anh phải bỏ lỡ đợt tập trung ĐT Pháp lần này. Anh có bị quá tải không?
Aurelien Tchouameni: Chúng ta đang thi đấu rất nhiều, ngày càng nhiều. Cơ thể chúng ta đang chịu áp lực rất lớn. Nhưng nếu có thời gian nghỉ ngơi phù hợp, tôi không có vấn đề gì. Sự thật không nói dối. Hãy nhìn vào các chấn thương: ngày càng nhiều, chủ yếu liên quan đến việc tăng số lượng trận đấu.
ĐTQG chẳng phải bị ảnh hưởng bởi sự quá tải tại CLB ư?
Theo tôi thì không. Khi tôi đi khám sức khỏe (ngày 6/11), tôi đã gọi cho HLV (Didier Deschamps) và nói với ông ấy rằng tôi rất khó chịu vì không lên tuyển được. Tôi biết chúng tôi sẽ vượt qua vòng loại ngay từ trận đấu với Ukraine. Đối với tôi, được thi