Theo dõi thông tin

Barca chiều quá nên Lamine Yamal ‘hư’ phải không?

01 giờ trước
Chiến thắng 2-1 tại tổ ấm của Atletico đã giúp Barca tiến một bước dài tới ngai vàng của La Liga. Nhưng sau thắng lợi bước ngoặt ấy, tâm điểm của truyền thông lại đổ dồn vào những phản ứng tiêu cực của Lamine Yamal, người có vẻ như đang quá được nuông chiều tại Camp Nou.

    Trước Atletico, Yamal đã chơi không tệ và còn trực tiếp khiến Nico Gonzalez phải nhận thẻ đỏ.

    Những cái “không” thách thức

    Tại Metropolitano, người ta đã thấy một Lamine Yamal rất khác. Dù chơi không tệ và trực tiếp khiến Nico Gonzalez phải nhận thẻ đỏ, cầu thủ 18 tuổi này lại kết thúc trận đấu một cách đầy bực bội. Khi Lewandowski ghi bàn thắng quyết định, Yamal chỉ đứng lặng thinh trong khi cả đội vỡ òa sung sướng. Rồi khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, anh phớt lờ bàn tay đang chìa ra của HLV Hansi Flick, và lầm lũi đi thẳng vào đường hầm.

    Không dừng ở đó, các máy quay của kênh truyền hình DAZN còn cho thấy Yamal tỏ ra tức giận với HLV thủ môn Jose Ramon de la Fuente. Lý do đơn giản chỉ là vì ông khuyên anh nên chuyền bóng và phối hợp thay vì dứt điểm. Việc một cầu thủ trẻ sẵn sàng “bật” lại thành viên ban huấn luyện ấy cho thấy một cái tôi đang lớn quá nhanh.

    Quan trọng hơn, đây không phải lần đầu thần đồng của La Masia có thái độ “lồi lõm” như vậy. Trước đó, trong trận gặp Vallecano, Yamal cũng từng tỏ ra hậm hực và không bắt tay Flick lúc bị thay ra. Dù phía Barca sau đó bào chữa rằng anh tức giận vì chiếc thẻ vàng từ hiệp 1, nhưng lời giải thích này rõ ràng là rất thiếu thuyết phục vì chẳng cơn giận nào kéo dài tới hơn 1 tiếng đồng hồ cả.

    Áp lực của “số 10”

    Sự bực bội của Yamal có thể giải thích bằng tâm lý của một ngôi sao trẻ đang bị đặt dưới áp lực khủng khiếp.

    Sự bực bội của Yamal có thể giải thích bằng tâm lý của một ngôi sao trẻ đang bị đặt dưới áp lực khủng khiếp. Khi Raphinha vắng mặt, Yamal gần như trở thành niềm hy vọng duy nhất của Barca. Nhưng khi không thể ghi bàn hay kiến tạo như ý muốn, sự tự tin sẽ chuyển hóa thành sự ức chế.

    Yamal giờ cũng đang phải làm quen với thực tế mới. Đó là anh không còn là một hiện tượng gây bất ngờ nữa, mà đã trở thành mục tiêu triệt hạ số một của đối phương. Việc bị vây ráp bởi 4-5 cầu thủ và liên tục bị phạm lỗi khiến một chàng trai 18 tuổi dễ dàng mất kiểm soát cảm xúc. Tuy nhiên, ranh giới giữa sự nhiệt huyết và thái độ vô kỷ luật đang trở nên khá mong manh.

    Sự nuông chiều của Hansi Flick

    Trước những biểu hiện có phần “sinh hư” của cậu học trò cưng, HLV Hansi Flick vẫn chọn cách tiếp cận đầy bao dung, thậm chí có phần nuông chiều. Ông tuyên bố trước truyền thông: “Lamine mới 18 tuổi. Tôi đã nói với cậu ấy rằng cậu ấy có thể mắc sai lầm, và tôi sẽ luôn bảo vệ cậu ấy”.

    Rõ ràng, Flick muốn tạo ra một môi trường an toàn nhất để Yamal tiếp tục phát triển. Ông cố gắng dập tắt mọi tin đồn về sự rạn nứt bằng cách khẳng định “mọi thứ vẫn ổn trong phòng thay đồ”, và tiết lộ những câu nói đùa trên chuyến bay về Barcelona. Với Flick, tiền đạo 18 tuổi này là một tài sản cần được nâng niu hơn là một cầu thủ cần bị gò vào kỷ luật thép.

    HLV Hansi Flick muốn tạo ra một môi trường an toàn nhất để Yamal tiếp tục phát triển.

    Tuy nhiên, liệu sự bảo vệ tuyệt đối này có đang phản tác dụng? Trong quá khứ, không ít thiên tài đã sớm lụi tàn hoặc trở thành “ngựa chứng” vì được ban lãnh đạo CLB hoặc HLV quá ưu ái, dẫn đến việc đặt cá nhân mình lên trên tập thể. Việc Flick liên tục xuống nước và công khai bảo vệ ngay cả khi Yamal có hành vi thiếu tôn trọng HLV có thể vô tình tạo ra tiền lệ xấu.

    Bài học về sự trưởng thành

    Bóng đá đỉnh cao không chỉ cần đôi chân khéo léo mà còn cần cả một cái đầu lạnh. Yamal có tiềm năng trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, nhưng hành trình đó sẽ không thể trọn vẹn nếu anh không học được cách kiềm chế cảm xúc cá nhân vì lợi ích chung của đội bóng. Sự nuông chiều của HLV Flick có thể giúp Yamal tạm thời giữ được sự tự tin, nhưng về lâu dài, nó có thể biến thành “thuốc độc” nếu cầu thủ này không nhận thức được đâu là ranh giới.

    Bởi Barca cần một người hùng dẫn dắt lối chơi, chứ không cần một “cậu bé hư” coi thường những giá trị nền tảng của đội bóng. Tất nhiên là ở tuổi 18, Yamal được phép mắc sai lầm trên sân cỏ. Nhưng những vấn đề về thái độ thì cần phải chấn chỉnh kịp thời, trước khi nó trở thành một thói quen khó bỏ, và khiến cả đội bóng phải trả giá đắt trong tương lai.

    PHƯƠNG MINH • 01 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay