Tuy nhiên, giám đốc thể thao Deco một lần nữa khẳng định rằng CLB không nên ám ảnh với việc phải chiêu mộ một trung phong truyền thống. Và ông lấy PSG làm ví dụ điển hình.
“Bạn không nên bị ám ảnh bởi một ‘số 9’, vì có thể bạn sẽ mắc sai lầm”, Deco chia sẻ với Tot Costa. “Có thể bạn chơi tốt mà không cần ‘số 9’. Đây chưa phải là lúc nói về các bản hợp đồng mới. Ferran có thể đá trung phong tốt".
"PSG đã vô địch Champions League mà không cần một tiền đạo thực thụ. Vì vậy, việc nói về ‘số 9’ lúc này với Barca là hơi sai lầm, dù ngoài kia có nhiều cầu thủ giỏi”.
Nhận định này không mới. Deco cũng từng nói điều tương tự hồi tháng 5. Và có vẻ ông vẫn giữ nguyên quan điểm, bất chấp hàng loạt tin đồn cho rằng Barca đang theo đuổi Julian Alvarez, Erling Haaland hay Serhou Guirassy.
Trong khi đó, Ferran Torres đang nổi lên như một lựa chọn tiềm năng cho vai trò trung phong. Tuy vậy, vẫn còn nhiều nghi ngờ liệu cầu thủ tự gọi mình là “Cá mập” này có đủ khả năng đảm đương nhiệm vụ ghi bàn thay Lewandowski hay không?
Điều chắc chắn là Torres đang có phong độ cao. Anh vừa trải qua mùa giải ghi bàn tốt nhất sự nghiệp (2024/25) và quan trọng hơn, anh là một phương án kinh tế trong bối cảnh Barca đang gặp khó khăn tài chính.
Dù vậy, câu hỏi lớn vẫn còn đó: Deco có đúng khi không nên ám ảnh về việc tìm một số 9 mới? Barca nên tiếp tục tin tưởng vào hệ thống tấn công linh hoạt mà Hansi Flick đang xây dựng, hay cần sớm tìm người kế vị Lewandowski? Hoặc, trong bối cảnh hàng thủ vẫn còn mong manh, liệu đầu tư cho tuyến phòng ngự có phải là lựa chọn khôn ngoan hơn?
Tất cả phụ thuộc vào việc ban lãnh đạo Barca muốn định hình đội bóng như thế nào trong kỷ nguyên hậu Lewandowski. Đó sẽ là một tập thể đa dạng chiến thuật như PSG, hay vẫn gắn bó với hình ảnh “số 9 cổ điển” đã từng làm nên thương hiệu của họ suốt bao năm qua.