Hàng công của Barca rất mạnh, đặc biệt với sự bùng nổ của tiền đạo Lamine Yamal – người đã về nhì trong cuộc đua tới danh hiệu Quả bóng vàng 2025. Điều đó khiến không ít người quên mất rằng, hàng thủ của Barca cũng đang chơi rất tốt, qua đó góp phần không nhỏ làm nên những trận đấu thành công của đội bóng xứ Catalunya gần đây.
Theo quan sát, qua 3 trận đấu gần đây nhất, Barca chỉ phải vào lưới nhặt bóng duy nhất 1 lần. Đó là sự cải thiện đáng kể so với khi Barca để Mallorca và Levante chọc thủng lưới tổng cộng 3 lần chỉ qua 2 trận đấu. Tất cả là nhờ vào sự điều chỉnh linh hoạt về nhân sự ở hàng thủ của HLV Hansi Flick.
Điều đáng chú ý nhất là việc ở 2 trận đấu gần đây, ông Hansi Flick đều để Barca khép lại trận đấu với 4 trung vệ trên sân. Đó là cách chiến lược gia người Đức gia cố hàng thủ để bảo toàn lợi thế dẫn bàn và ông đã thành công. Chắc chắn trong nhiều trận đấu tới đây của đội bóng xứ Catalunya, các dùng 4 trung vệ cùng lúc trên sân sẽ tiếp tục được ông Flick tận dụng.
Các phương án sử dụng hậu vệ xoay vòng của ông Hansi Flick rất biến hóa. Và 4 hậu vệ thường xuyên được chiến lược gia người Đức sử dụng là Ronald Araujo, Pau Cubarsi, Andreas Christensen và Eric Garcia. Chưa kể, Jules Kounde tuy thường xuyên đá hậu vệ phải, nhưng anh xuất thân là một trung vệ và luôn chơi tốt khi được trở lại với vai trò cũ.
Nếu theo dõi thường xuyên về Barca, có thể thấy rằng, từ cuối mùa giải trước, HLV Hansi Flick đã bắt đầu có những động thái chuyển hướng để đội nhà thi đấu cùng lúc với 4 trung vệ trên sân. Đó là khi Eric Garcia được kéo dạt sang cánh phải, Pau Cubarsi và Ronaldo Araujo đã giữa, trong khi người án ngữ bênh hành lang trái là Inigo Martinez - trung vệ đã chuyển sang đầu quân cho CLB Al Nassr.
Điểm yếu của việc thi đấu 4 trung vệ là bị hạn chế trong những tình huống dâng cao tấn công của 2 hậu vệ cánh. Nhưng HLV Flick không bận tâm đến điều đó, bởi hàng thủ của Barca thường xuyên chơi dâng cao, có lúc đến gần vòng tròn giữa sân để bẫy việt vị. Bù lại, đội bóng xứ Catalunya tìm được sự chắc chắn tuyệt vời, khi trước mặt thủ thành Joan Garcia gần như là "tường đồng vách sắt".