Trận thua nghiệt ngã
Chuyến bay của đội Barcelona hạ cánh lúc khoảng 4 giờ sáng thứ Tư, sau hai ngày đầy cảm xúc ở Milan. Họ đã bị Inter loại khỏi bán kết Champions League một cách nghiệt ngã, theo góc nhìn từ phía Barca.
Khi trận lượt về chỉ còn chưa đầy 3 phút trong 90 phút chính thức, Barcelona lần đầu tiên vượt lên dẫn trước nhờ bàn thắng của Raphinha – tưởng như đã hoàn tất màn lội ngược dòng ngoạn mục từ thế bị dẫn 0-2 (và 3-5 chung cuộc) cho đoàn quân của Hansi Flick. Nhưng thay vào đó, Francesco Acerbi gỡ hòa, buộc trận đấu phải bước vào hiệp phụ, nơi Davide Frattesi ghi bàn quyết định, đưa Inter lọt vào chung kết gặp PSG ở Munich vào ngày 31 tháng 5.
Một trong những khoảnh khắc cuối cùng của 90 phút đầy kịch tính là cú sút xa từ rìa vòng cấm của Lamine Yamal trúng cột dọc, sau pha phản công do chính cầu thủ 17 tuổi dẫn đầu. Thay vì giữ bóng ở phần sân Inter để câu giờ khi Barca đang dẫn 6-5 chung cuộc – như một cầu thủ dày dạn kinh nghiệm có thể làm – Yamal đã quyết định dứt điểm.
“Đó là điều khiến Lamine trở thành cầu thủ hay nhất loạt trận này, nhưng nếu là cầu thủ Inter trong tình huống đó, họ sẽ dạt ra cột cờ để giết thời gian”, một nguồn tin trong phòng thay đồ chia sẻ với The Athletic.
Tại phòng thay đồ sân khách ở San Siro sau trận, HLV Hansi Flick nói với các cầu thủ rằng họ đã cống hiến