Barca từng lên kế hoạch đá trận gặp PSG tại sân Camp Nou. Thế nhưng, đội bóng rốt cuộc lại phải trở về sân Montjuic, "ngôi nhà tạm thời" trong hai mùa qua, khi việc tái khánh thành sân vận động mang tính biểu tượng của họ hiện đã chậm tiến độ gần một năm.
Những lần trì hoãn liên tục đã dẫn tới nhiều tình huống bẽ mặt, gần nhất là vào thứ Ba tuần trước. Sau khi quan chức Barca nói với truyền thông rằng Camp Nou đã sẵn sàng, hội đồng thành phố Barcelona ngay lập tức tổ chức họp báo để phản bác.
"Chỉ vì sân chưa hoàn thiện không có nghĩa là nó không an toàn", phó chủ tịch Elena Fort khẳng định buổi sáng hôm đó. "Spotify Camp Nou là sân vận động an toàn nhất ở Tây Ban Nha. Có thể thi đấu tại đây".
Vài giờ sau, quan chức thành phố hoàn toàn phủ nhận phát biểu ấy. Và cho đến nay, vẫn chưa rõ khi nào Barca có thể thực sự trở lại dù họ luôn khẳng định "sắp xong", như suốt nhiều tháng qua.
Cách truyền thông và quản lý của Barca về việc trở lại Camp Nou phải nói là cực kỳ hỗn loạn. Từ mùa hè, nhà ĐKVĐ La Liga liên tục nói rằng sân chỉ còn cần một vài khâu hoàn thiện cuối cùng để có thể mở cửa trở lại với sức chứa giảm xuống còn khoảng 27.000 chỗ ngồi.
Dù vậy, nhiều hạn chót đã bị bỏ lỡ, dẫn đến hàng loạt biện pháp tình thế. CLB chưa thể bán vé mùa cho mùa giải này, và hai trận sân nh&a