
Khoảng cách 9 điểm trên bảng xếp hạng khiến hy vọng lật ngược thế cờ của đội bóng Hoàng gia trở nên mong manh. Trong khi Barca duy trì phong độ ổn định, Real lại liên tục gây thất vọng và dần tụt lại trong cuộc đua vô địch.
Kịch bản ác mộng hoàn toàn có thể xảy ra vào ngày 10/5, thời điểm hai đội chạm trán tại Camp Nou. Nếu cả hai cùng thắng các trận trước đó, Barca chỉ cần đánh bại Real Madrid là sẽ chính thức lên ngôi.
Thậm chí, chức vô địch có thể được định đoạt sớm hơn nếu Real sảy chân và Barca tiếp tục toàn thắng. Khi đó, trận El Clasico có thể chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục, hoặc tệ hơn, trở thành sân khấu cho lễ đăng quang của đại kình địch.
Đội bóng của Hansi Flick đang nắm hoàn toàn quyền tự quyết. Chỉ cần duy trì sự ổn định, họ sẽ không cho Real bất kỳ cơ hội nào để bám đuổi. Trong khi đó, Real Madrid buộc phải thắng toàn bộ các trận còn lại và chờ đối thủ sảy chân, một nhiệm vụ gần như bất khả thi trong bối cảnh hiện tại.

Không chỉ áp lực về chuyên môn, Real còn đối mặt với vấn đề danh dự. Nếu Barca vô địch trước trận El Clasico, câu hỏi về việc có thực hiện nghi thức “pasillo” (xếp hàng chào nhà vô địch) hay không sẽ lại được đặt ra.
Trong quá khứ, tình huống tương tự từng xảy ra năm 2018 khi Real từ chối thực hiện nghi thức này với Barca, gây ra nhiều tranh cãi. Và nếu kịch bản lặp lại, quyết định của ban lãnh đạo Real chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý lớn.
Ngoài La Liga, Real Madrid cũng chưa thể yên tâm tại Champions League khi đang bị Bayern Munich dẫn trước sau lượt đi. Nguy cơ trắng tay mùa này đang hiện rõ với đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha.
Với thầy trò Alvaro Arbeloa, phần còn lại của mùa giải giống như một “án phạt” hơn là cơ hội cứu vãn. Không còn quyền tự quyết, không còn lợi thế tâm lý, Real buộc phải chiến đấu vì danh dự. Trong bối cảnh đó, chuyến hành quân tới Camp Nou có thể trở thành đỉnh điểm của một mùa giải đáng quên, nơi họ không chỉ đối đầu Barca, mà còn phải đối diện với chính thất bại của mình.

























