Barca vừa phải tới làm khách của Oviedo với đội hình thủng lỗ chỗ vì bão chấn thương. Ngoài thủ thành Marc-Andre ter Stegen, hậu vệ trái Alejandro Balde và thần đồng Lamine Yamal, nó còn lấy đi của họ cả Gavi và Fermin Lopez. Trong bối cảnh đó, HLV Flick đã phải điền tên tiền vệ 17 tuổi, Dro Fernandez vào danh sách thi đấu.
Cậu nhóc sinh năm 2008 rốt cuộc đã không thể có màn ra mắt chính thức đội một Barca tại sân Nuevo Carlos Tartiere. Đơn giản vì trong tay HLV Flick vẫn còn Dani Olmo, người vừa tỏa sáng trong trận thắng Getafe 3-0 trước đó với 1 bàn thắng và 1 kiến tạo. Trước Oviedo, tuyển thủ Tây Ban Nha đã chơi cả trận và hàng công của Barca vẫn vận hành rất tốt.
Đó lại là một cơ hội vụt qua của Dro Fernandez, người cũng từng có tên trong danh sách đăng ký của đội một ở các trận gặp Mallorca, Levante và Vallecano, nhưng không được ra sân. Tuy nhiên, điều đó sẽ đến sớm thôi. Vì mùa giải vẫn còn rất dài, trong khi Fermin sẽ phải ngồi ngoài 3 tuần, còn Gavi thậm chí vắng mặt tới tận 5 tháng.
Sẽ đến lúc Olmo cần xả hơi và với Dro Fernandez, HLV Flick biết ông đang có một hộ công đầy hứa hẹn. Chiến lược gia người Đức đã ấn tượng với cậu nhóc gốc Philippines từ trước, sau khi anh cùng đội Juvenil A (U19) của Barca đăng quang tại UEFA Youth League 2024/25. Đó là lý do ông đưa anh theo trong tour du đấu trước mùa tại châu Á, khi Dro còn chưa ra mắt Barca B.
Flick thậm chí còn cho tài năng 17 tuổi này ra mắt đội một trong trận giao hữu với Vissel Kobe. Đáp lại, Dro ghi một bàn thắng tuyệt đẹp vào lưới đội bóng Nhật Bản. Chính anh sau đó thừa nhận: “Tôi còn không biết mình nên ăn mừng như thế nào. Thật không thể tin nổi”. Nhưng thần đồng mới nhất của lò La Masia sẽ biết cách ăn mừng sớm thôi, trong trận đấu ra mắt chính thức dưới màu áo đội một của Barca.
“Mỏ vàng” Val Minor
Dro gia nhập học viện La Masia của Barca năm 2022 ở tuổi 14, cùng với người đồng đội ở CLB Val Minor là Pedro Villar. Đáng chú ý, đội bóng vô danh ở xứ Galicia này từng là bệ phóng của khá nhiều cầu thủ nổi tiếng như anh em Thiago và Rafinha Alcantara, Rodrigo Moreno và Santi Comesana. Trong đó, anh em nhà Alcantara từng khoác áo Barca, còn Rodrigo từng chơi cho Real Madrid.