Barca bắt đầu mùa giải 2024/25 với muôn vàn khó khăn. Họ gặp vấn đề về tài chính nghiêm trọng đến mức không có nhiều tiền để mua sắm rầm rộ trong mùa Hè 2024 giống như ở các kỳ chuyển nhượng trước đó. Tinh thần của toàn đội lúc đó vô cùng rã đám. Trong đó, một vài ngôi sao, đáng chú ý là Raphinha và Frenkie de Jong đã nhấp nhổm rời đi. Trong bối cảnh ảm đạm đó, HLV Hansi Flick đã xuất hiện với nhiệm vụ được giao là phải giúp Barca tìm lại sự vĩ đại.
Nhiệm vụ tưởng chừng khó khăn ấy đã được Hansi Flick hoàn thành xuất sắc. Trong trận derby xứ Catalunya diễn ra vào rạng sáng ngày 16/5, Barca đã giành chiến thắng 2-0 trước hàng xóm Espanyol, trong ngày sao trẻ Lamine Yamal tỏa sáng rực rỡ, để đăng quang ngôi vô địch La Liga mùa này sớm 2 vòng đấu. Qua đó, chiến lược gia người Đức kết thúc mùa bóng đầu tiên với Barca bằng một “cú đúp”. Xin nhắc lại rằng, thầy trò HLV Flick trước đó đã đánh bại Real Madrid trong trận El Clasico ở chung kết Cúp Nhà vua để giành Cúp.
Có nhìn vào những khó khăn ban đầu của Flick ở Barca mới thấy rằng, quả ngọt mà ông có được ở mùa này là vô cùng xứng đáng. Với việc chỉ được tăng cường 2 tân binh gồm Dani Olmo và Pau Victor trước thềm mùa giải mới, nhà cầm quân người Đức không còn cách nào khác ngoài việc phải khai thác các lão tướng một cách triệt để, bên cạnh việc “cầu viện” từ đội Barca B. Từ đó, ông đã làm hồi sinh chân sút 36 tuổi Robert Lewandowski - người đã ghi tổng cộng 40 bàn thắng ở mùa này, bên cạnh việc tìm ra những ngôi sao tương lai cho Barca mà điển hình là tiền vệ trung tâm Marc Casado.
Dưới sự dẫn dắt của Hansi Flick, Barca xóa sạch tàn dư của lối đá Tiki-taka. Thay vào đó, họ chơi tấn công trực diện hơn, ào ạt hơn và “tất tay” hơn. Từ đầu đến cuối của hành trình vô địch La Liga mùa này, hàng công của đội bóng xứ Catalunya luôn sẵn sàng bùng nổ giống như một khối bộc phá. Trong đó, Barca sẵn sàng dâng cả đội hình lên đến vòng tròn giữa sân để pressing đối thủ, đồng thời tạo ra một mô hình “bẫy việt vị” chả giống ai. Đó là lý do giải thích tại sao, họ đang là đội sở hữu hàng công đáng sợ nhất giải với 97 bàn thắng, trong khi hàng thủ cũng khá mong manh với 36 bàn thua.
Quan trọng hơn cả, HLV Flick đã tạo ra được một bầu không khí đoàn kết trong phòng thay đồ của Barca, với tất cả các thành viên trong đội đều nhìn vào một hướng. Chiến lược gia người Đức cũng đã truyền được vào các học trò tinh thần thi đấu không bao giờ chịu khuất phục của người Đức. Để rồi từ đó, Barca thường xuyên tạo ra những cuộc lội ngược dòng ngoạn mục, chẳng hạn như chiến thắng 4-3 ở trận El Clasico tại vòng 35, dù bị “kẻ thù truyền kiếp” Real Madrid vượt lên dẫn 2 bàn bởi “cú đúp” của tiền đạo Kylian Mbappe.
Từ một người bị đặt rất nhiều sự hoài nghi khi mới đặt chân đến Catalunya, HLV Hansi Flick bây giờ được CĐV của Barca vô cùng yêu mến. Bởi ông đã đem lại những điều mà các Cule mong muốn. Đó là lối chơi tấn công đẹp và hiệu quả, là sự khai thác triệt để “nguồn tài nguyên” tuyệt vời từ lò đào tạo trẻ La Masia. Trong một chừng mực nào đó, Flick còn làm tốt hơn cả người tiền nhiệm Xavi Hernandez, khiến những kẻ từng chỉ trích chủ tịch Joan Laporta vì quyết định thay tướng bây giờ hoàn toàn im tiếng.
Giá như Barca có thể vượt qua được Inter ở vòng bán kết Champions League để hướng tới mục tiêu hoàn thành “cú ăn ba”, chiến công của HLV Hansi Flick sẽ trở nên vĩ đại hơn. Nhưng không sao cả, chỉ với “cú đúp” vô địch La Liga và Cúp Nhà Vua, nhà cầm quân người Đức đã xứng đáng được tôn vinh. Hy vọng rằng, đây mới chỉ là sự khởi đầu, để Flick tiếp tục bước trên “đại lộ danh vọng” theo bước những người đi trước như Johan Cruyff, Pep Guardiola, Luis Enrique…