
Những Lamine Yamal, Fermin Lopez, Alejandro Balde và Pau Cubarsi đã không còn tâm lý yếm thế trước Real Madrid như thế hệ La Masia trước kia. Họ chơi tự tin, vui vẻ và phát huy hết phẩm chất ưu tú.
Chính Hansi Flick cũng khuyến khích các cầu thủ trẻ Barca tận hưởng bóng đá, giảm áp lực không cần thiết. Yamal chính là biểu tượng cho tinh thần đó, đá El Clasico trong sự thư giãn như… một trận đấu đường phố.
Khi các cầu thủ Barcelona bắt đầu đi vòng quanh sân ăn mừng sau khi đăng quang Siêu cúp Tây Ban Nha với chiến thắng 3-2 trước Real Madrid, Yamal lặng lẽ tiến về phía rìa tấm bục vinh quang. Anh đứng một mình, chăm chú nhìn vào chiếc huy chương. Anh đeo kính râm và cài thêm một chiếc nữa trên tóc. Khi một người quay phim tiến lại gần, chàng trai 18 tuổi mới giật mình nhận ra mình đang bị theo dõi.
Yamal chỉ vào sợi dây chuyền vàng quanh cổ, rồi chỉ vào huy hiệu Barcelona được thêu trên ngực áo. Anh lặp lại động tác đó vài lần và cười rất tươi, trước khi quay sang chơi đùa với linh vật của CLB. Có lẽ Yamal đã nghĩ đến việc sẽ quay những điệu nhảy nào cùng Alejandro Balde, Marc Casado và Roony Bardghji khi họ trở lại phòng thay đồ để chia sẻ với 38 triệu người theo dõi trên TikTok.

Barca vừa giành chiến thắng trận chung kết thứ ba liên tiếp trước Real Madrid