
Qua đây, Carletto cũng nhấn mạnh rằng ông thường bị đánh giá thấp ở phẩm chất chiến thuật, nhưng thừa nhận rằng sự gần gũi với các học trò chính là nền tảng cho vô số thành công của ông. Chúng ta luôn thấy một “lão già dở hơi” hút tẩu nhí nhảnh chụp ảnh tự sướng với đám học trò bằng tuổi cháu ông, đá đít cầu thủ trên sân tập, trêu đùa cực kỳ thoải mái với họ…
- France Football: Carlo, hôm nay là ngày 27/8/1995...
- Carlo Ancelotti: Trận đấu đầu tiên của tôi trên cương vị HLV, khi Reggiana gặp Palermo. Trận hòa 0-0, tôi nhớ rất rõ.
- Hôm nay ông muốn nói gì với vị HLV trẻ ngày ấy?
- Rằng anh ấy sẽ bắt đầu một công việc tuyệt vời. Nhưng tôi cũng sẽ nói với anh ấy rằng trở thành một HLV giỏi là một trải nghiệm phức tạp hơn việc trở thành một cầu thủ giỏi. Bạn phải học hỏi, nghiên cứu, chứng tỏ từ năm này sang năm khác, bởi bóng đá thường xuyên phát triển và HLV phải thích ứng với tất cả những thay đổi đó.
Nhưng đó là một công việc tuyệt vời. Nils Liedholm, HLV cũ của tôi ở Roma (giai đoạn 1979-1984, từng đứng thứ 8 và thứ 13 ở Quả Bóng Vàng năm 1958 và 1959 khi còn là cầu thủ), đã nói rằng HLV là công việc đẹp đẽ nhất trên thế giới miễn là… không có trận đấu nào. (Ông mỉm cười). Sự căng thẳng mà tôi gặp phải trong lần đầu tiên này cũng giống như sự căng thẳng mà tôi gặp phải hôm nay với Real Madrid. Nó không thay đổi.
Nếu là thành viên, bạn cần đăng nhập để xem hoặc đăng ký gói mới
+ Đọc 30 bài nhận định / 30 ngày / gói 1 tháng; tin bài độc quyền; phân tích chuyên sâu
+ Và nhiều quyền lợi hấp dẫn khác
Xem hướng dẫn đăng ký tài khoản Bóng đá Premium bấm vào đây
Bạn cần hỗ trợ vui lòng liên hệ Zalo hoặc
Facebook
