Nổi bật là sự thiếu ăn khớp giữa Vinicius và Kyilan Mbappe. Nếu không có quả phạt đền có phần gây tranh cãi mà tiền đạo người Pháp thực hiện thành công ở phút thứ 51, Real có thể đã không thể hạ được Osasuna trong trận ra quân La Liga 2025/26.
Các madridista có thể đã trông chờ nhiều vào một Real mới của Alonso, vào cái gọi là “Xabi-ball” mà nhà cầm quân người Tây Ban Nha đang xây dựng tại Bernabeu. Trước Osasuna, trận đấu đầu tiên của Alonso tại La Liga trên băng ghế chỉ đạo Real, trước hơn 8 vạn khán giả nhà, đội bóng Hoàng gia đã kiểm soát bóng lên đến 70%, tung ra tới 18 cú sút về phía khung thành đối phương (Osasuna chỉ có 2) trong đó có 5 trúng đích (0 bên phía đội khách). Real cũng được hưởng tới 7 quả phạt góc, còn đối thủ thì 0.
Và, một điểm đáng chú ý khác, Real đã xuất phát với 3 tân binh, gồm Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen và Alvaro Carreras. Đến khi trận đấu kết thúc, Alonso sử dụng tất cả 5 tân binh, trong đó Gonzalo Garcia và Franco Mastantuono cùng lần lượt vào thay Brahim Diaz, Trent ở phút thứ 68. Rõ ràng, với những thay đổi, điều chỉnh cả về con người lẫn lối chơi, Alonso cần thêm thời gian để thích nghi, để Los Blancos phối hợp nhuần nhuyễn.
Tuy nhiên, có một thực tế rằng, trước Osasuna, Real vẫn cho thấy một lối chơi đầy bế tắc, một số vị trí vẫn giẫm chân lên nhau, điển hình là Vinicius và Mbappe. Hai tiền đạo ngôi sao đã đồng hành cùng nhau một mùa giải. Trong cả trận, cả hai có với nhau vài ba pha phối hợp ăn ý, nổi bật nhất là ở giữa hiệp 1. Phút thứ 25, pha phối hợp đáng chú ý đầu tiên và sáng nước nhất giữa Vinicius và Mbappe kết thúc bằng pha dứt điểm không như ý của tiền đạo người Pháp.
Trước một khối thấp và gần như cả 11 cầu thủ cùng lùi về phòng ngự của Osasuna, Real gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai bóng là điều dễ hiểu và không khó đoán. Tuy nhiên, việc tuyến giữa của đội bóng áo trắng thi đấu không tốt, “toàn công nhân” mà thiếu sự sáng tạo, uyển chuyển và linh hoạt là sự thật. Khi Jude Bellingham đang dưỡng thương, Federico Valverde thiếu người chia bài, Arda Guler không gây được ấn tượng như giai đoạn tiền mùa giải, thì Real của Alonso chẳng khác Los Blancos của Ancelotti là mấy.
Bên cạnh đó, việc Real không có một tiền đạo giỏi chơi đầu khiến cho những pha chuyền bóng vào của Trent thiếu đi hiệu quả rõ rệt. Rất khó hiểu khi trong một thế trận bế tắc, Alonso lại không dùng Gonzalo Garcia sớm hơn để có người làm tường, tạo khoảng trống và tận dụng các pha treo bóng vào của các hậu vệ biên.
Rất may, trong một thế trận như thế, pha đột phá của Mbappe ở cánh phải khiến hậu vệ Osasuna phải phạm lỗi, đem lại quả phạt đền cho Real. Chính ngôi sao người Pháp đã thực hiện thành công quả đá 11m để ghi bàn duy nhất của trận đấu. Anh cũng đồng thời là điểm sáng lớn nhất của Real trên sân và nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận.
Trước Osasuna, Mbappe thực hiện 42/47 đường chuyền thành công, tung ra 6 cú sút với chỉ số xG là 1,04. Anh cũng có 8 lần rê bóng thành công và tích cực tham gia hỗ trợ phòng ngự với 3 lần giành lại bóng…
Nhìn chung, Real thắng chưa thuyết phục. Nhưng hãy nhớ Osasuna đã chơi phòng ngự triệt để và đây mới chỉ là trận đấu đầu tiên của Alonso trên băng ghế chỉ đạo của Los Blancos tại La Liga. Song, cũng đã có những dấu hiệu cho thấy ý đồ của nhà cầm quân người Tây Ban Nha.
Một Real rất gắn kết, điềm tĩnh hơn và đôi chút thô ráp. Hãy cho Alonso thêm thời gian. Các madridista hãy kiên nhẫn chờ đợi thêm vài vòng rồi hãy phán xét.