Nhà cầm quân người Đức đang đứng ở ngã rẽ, và ông phải đưa ra một quyết định then chốt. Một hướng đi là cứng đầu tiếp tục con đường cũ, khăng khăng rằng vấn đề không nằm ở hệ thống mà ở các cầu thủ và cách mà họ thực hiện nó.
Hướng đi còn lại, và cũng là con đường đúng đắn hơn, là chịu trách nhiệm và chủ động thay đổi, xây dựng một cách chơi mới hiệu quả hơn, giúp các cầu thủ phát huy tốt nhất năng lực của mình, đồng thời khiến đối thủ không thể đoán trước được. Bởi hiện tại, Barca đã bị bắt bài hoàn toàn.
Dù là Sevilla, PSG hay bất kỳ đội bóng nào khác, nếu đối đầu với Barca lúc này, bạn gần như biết chính xác điều gì sẽ xảy ra. HLV Flick triển khai một hệ thống chiến thuật vừa dễ đoán, vừa rủi ro, và điều đáng lo là Barca vẫn trông chờ chiến thắng dù đối thủ đã chuẩn bị sẵn phương án khắc chế.
Barca phơi bày toàn bộ "bài vở" của mình, trao lợi thế lớn cho đối phương, và rồi thất vọng khi không thể kiểm soát thế trận. Ronald Araujo không đáng trách vì dẫn đến quả 11 mét, cũng chẳng thể chỉ trích Jules Kounde hay bất kỳ cầu thủ nào khác đã chơi dưới phong độ, vì có quá nhiều cái tên như thế trước Sevilla. Quan trọng hơn cả, không thể đổ lỗi cho chấn thương của Barca.
Mất Lamine Yamal đúng là tổn thất lớn, song với Flick, mọi thứ đã chẳng hề công bằng ngay từ ngày ông đặt chân đến Camp Nou. Công bằng mà nói, Flick luôn là người làm việc lặng lẽ, giữ cái đầu lạnh, chăm chỉ và tập trung vào công việc của mình. Các cầu thủ của ông phần lớn cũng noi theo tinh thần ấy, tập trung vào kế hoạch, tránh xa xao nhãng.
Nhưng sự thật là: kế hoạch ấy đang ngày càng mất tác dụng. Barca vẫn thắng, song thắng dù chiến thuật tệ, chứ không phải nhờ nó. Nói tóm lại, bẫy việt vị và hàng thủ dâng cao của Barca phải bị loại bỏ. Chẳng phải vì các hậu vệ thi đấu kém mà thật ra, phần lớn vấn đề nằm ở khâu pressing thiếu hiệu quả từ hàng công.
Tuy nhiên, thực tế cho thấy đây là vấn đề mà Flick không có giải pháp khả thi. Robert Lewandowski thì đã 37 tuổi, Yamal và Marcus Rashford thiếu sự kỷ luật chiến thuật, trong khi Ferran Torres và Dani Olmo không đủ tốt về mặt phòng ngự. Hệ quả là trước những đội bóng nhỏ ở La Liga, Barca thường xuyên bị lấn át, cả về thể lực lẫn tinh thần.
Trong số 4 bàn thua mà Blaugrana phải nhận trước Sevilla, thì có 3 đến từ các pha phản công nhanh và phá bẫy việt vị rất dễ dàng từ đội chủ nhà. Sevilla xé toạc hàng thủ Barca chỉ bằng vài đường chuyền, khi mọi cái bóng áo cam đều dâng cao lên đến nửa sân.
Cách duy nhất để cải thiện là điều chỉnh chiến thuật. Không cần một cuộc cách mạng, thay vào đó, điều Barca cần chỉ là sự thừa nhận thực tế: những gì từng hiệu quả trong quá khứ không thể tồn tại mãi mãi. Hiện tại, ai theo dõi cũng thấy rõ Barca để lại quá nhiều khoảng trống phía sau lưng hàng thủ, và đối phương dễ dàng khai thác. Flick phải thu hẹp không gian, làm cho cuộc chơi trở nên khó hơn cho đối thủ dù chỉ là một thay đổi nhỏ.
Đó chính là thử thách dành cho Hansi Flick, bởi điều tách biệt giữa HLV giỏi và HLV vĩ đại, chính là khả năng thay đổi lúc mọi thứ không còn hiệu quả. Khi hệ thống sụp đổ, liệu bạn có thể điều chỉnh, làm mới đội bóng và tái tạo bản sắc chiến thắng? Lời bào chữa sẽ không cứu được Flick, chỉ có hành động mới làm được điều đó.
Barca đã phải trả giá đắt trước Sevilla, và nhìn theo hướng tích cực, nó đến vào thời điểm ngay trước đợt FIFA Days để Flick có thời gian nghiên cứu và điều chỉnh. Mọi thứ vẫn còn kịp với Barca.