Chương trình El Larguero của đài Cadena SER mới đây đã phát thông tin khẳng định chủ tịch của Barca, Josep Maria Bartomeu đã có cuộc gặp gỡ trực tiếp với Jordi Cruyff để bàn về khả năng mời ông trở lại Nou Camp. Barca muốn củng cố vị trí thư ký kỹ thuật; nhiệm vụ chính của vị thư ký này là hỗ trợ cho GĐTT Robert Fernandez trong việc phát triển mạng lưới tuyển trạch và góp ý, tư vấn về công tác chuyển nhượng.
Tại sao Jordi là người được chọn? Vị hai lý do. Thứ nhất, ông là con trai của “Thánh” Johan. Ảnh hưởng của “Thánh” ở Nou Camp vẫn rất lớn và Barca không muốn sợi dây kết nối giữa hai bên bị đứt đoạn. Ngoài ra, Jordi còn là người cũ của sân Nou Camp, từng có khởi đầu khá ấn tượng trong màu áo Barca. Ở mùa ra mắt, mùa 1994/95, ông là một trong những chân sút hàng đầu của đội, bên cạnh Stoickhov và Koeman, dù không đá chính thường xuyên.

Thứ hai, Jordi Cruyff không hề thiếu kinh nghiệm ở những công việc ngoài sân cỏ. Ông đang có 7 năm kinh nghiệm với vị trí giám đốc thể thao, trước là ở Đảo Síp với AEK Larnaca, nay là ở Israel với Maccabi Tel Aviv. Ông đặc biệt thành công với Maccabi Tel Aviv khi giúp đội bóng này trở lại thống trị bóng đá Israel với những vụ bổ nhiệm HLV hết sức thành công. Có vẻ như “di sản” đáng giá nhất mà Johan để lại cho con trai không phải là kỹ năng chơi bóng, mà là tư duy quản lý.
Cực kỳ thành công với Maccabi Tel Aviv Jordi Cruyff được bổ nhiệm vào cương vị Giám đốc thể thao của Maccabi Tel Aviv vào tháng 4/2012. Việc đầu tiên của ông là mời Oscar Garcia Junyent, lúc đó là HLV đội trẻ Barca, về làm HLV trưởng. Maccacbi lập tức có chức vô địch Israel đầu tiên sau 10 năm. Maccacbi sau đó tiếp tục thống trị giải Israel, rồi trở thành đội đầu tiên “ăn ba” ở giải quốc nội vào mùa 2014/15. |