Niềm tin là rất lớn khi Valencia đã áp rất sát Top 3 mùa trước, đội hình ngày càng hùng mạnh nhờ túi tiền của tỷ phú Peter Lim, đồng thời còn có thêm cú hích từ Champions League. Sevilla thì đầy khát vọng sau 2 chức vô địch Europa League liên tiếp và được lên thẳng Champions League mùa này. Trong khi đó, đẳng cấp và bản lĩnh của Atletico đã được khẳng định trong suốt 3 mùa gần đây.
Tuy nhiên, giờ chỉ có Atletico phần nào đáp ứng được kỳ vọng. Còn Valencia và Sevilla không nhưng chẳng theo kịp được nhịp độ của Barca và Real, mà còn tỏ ra đuối sức dù mùa giải mới bắt đầu.
Valencia đang xếp thứ 7, mới chỉ giành 1 chiến thắng sau 4 vòng La Liga. Họ còn vừa thua Zenit 2-3 ngay trên sân nhà tại vòng bảng Champions League. Trong khi đó, Sevilla đại thắng M’gladbach 3-0 trong ngày ra quân ở đấu trường lớn nhất châu Âu cấp CLB, nhưng họ thật thảm hại tại La Liga khi vẫn chưa biết tới chiến thắng và đang xếp cuối bảng.

Việc mùa giải mới bắt đầu mà cả Sevilla và Valencia đều tỏ ra yếu đuối chỉ khiến NHM không còn niềm tin rằng, hai kẻ thách thức này có thể cùng Atletico gánh vác sứ mệnh ngăn chặn Barca và Real thâu tóm La Liga.
Khá bất ngờ khi Villarreal và Celta Vigo đang xếp ngay sau Barca và Real. Việc bộ đôi này chiếm 2 vị trí còn lại trong Top 4 rất đáng ngạc nhiên. Cả hai đều bị “rút ruột” lực lượng mạnh mẽ, đội hình hiện tại đều khá tầm thường. Và điều đó có nghĩa, người ta cũng chẳng thể hy vọng họ có thể duy trì sự bất ngờ cho tới cuối mùa. Đây chỉ là những hiện tượng nhất thời rất điển hình.
Niềm hy vọng cuộc đua vô địch La Liga mùa này sẽ mang bộ mặt hoàn toàn khác giờ còn thật nhỏ nhoi. Câu chuyện có lẽ vẫn chỉ là cuộc “song mã” Barca - Real, cộng thêm “kẻ thách thức” Atletico mà thôi.
Lỗi tại hàng công
Cả Valencia và Sevilla đều mới ghi được 2 bàn tại La Liga mùa này, chỉ hơn Malaga (0). Điều này rất khó hiểu, khi hàng công của họ gồm rất nhiều chân sút danh tiếng. Valencia có Paco Alcacer, Alvaro Negredo và Rodrigo. Sevilla sở hữu Kevin Gameiro, Fernando Llorente (ảnh), Vitolo và Ciro Immobile.