Những tiếng la ó và huýt sáo đó diễn ra trong trận thua 1-2 của Barca trước Las Palmas vào ngày 30/11. Vài ngày trước đó, trong trận đấu tại sân nhà với Brest ở Champions League, tiếng la ó còn lớn hơn.
Nhưng tại sao người hâm mộ của Barca lại la ó và huýt sáo De Jong? Đúng là anh đã có một vài màn trình diễn yếu kém trong những tuần gần đây, nhưng lý do cho sự tiếp đón thù địch phức tạp hơn nhiều so với những gì anh đã làm trên sân cỏ.
Mặc dù De Jong có hợp đồng đến năm 2026, nhưng ban lãnh đạo Barca, trong bối cảnh phải đối mặt với tình hình tài chính khó khăn, đã nhiều lần cố gắng bán anh. Lần đầu tiên là vào mùa hè năm 2022, khi De Jong được liên hệ chuyển đến MU, nhưng cầu thủ người Hà Lan muốn ở lại trong mùa giải mà Barca cuối cùng đã giành được chức vô địch La Liga.
Sau đó, vào mùa hè năm 2024, anh nằm trong số một loạt cầu thủ cần thanh lý. Lần này, một chấn thương mắt cá chân và một lần nữa, mong muốn ở lại của De Jong giúp anh tiếp tục khoác áo CLB Catalunya.
Cùng với tất cả những điều trên, mức lương của De Jong luôn là chủ đề bàn tán của truyền thông Tây Ban Nha. Năm 2023, sau nhiều luồng thông tin suy đoán về mức lương của mình, De Jong quyết định lên tiếng.
“Mọi người đang nói rất nhiều về hợp đồng của tôi, lương của tôi, rằng tôi kiếm được 40 triệu euro", anh nói trong cuộc họp báo trước trận đấu vòng 1/8 Champions League với Napoli v&