Jude Bellingham gọi Huijsen là "Spaghetti". Đây rõ ràng không phải biệt danh "ngầu" hay đáng sợ nhất. Một trung vệ thường nên có biệt danh nghe dữ dằn hơn, ít nhất là khiến các tiền đạo hàng đầu châu Âu phải dè chừng. Mì ống thì rõ ràng chẳng thể khiến ai sợ hãi.
Nhưng khi nhìn Dean Huijsen, cái tên đó lại trở nên hoàn toàn hợp lý. Anh gầy nhẳng, không có dáng vẻ của một vận động viên chuyên nghiệp. Từ tư thế đứng hơi gượng gạo, đôi chân dài loằng ngoằng cho đến vẻ ngoài ngờ nghệch, mọi thứ đều gợi ý Huijsen nên làm một việc gì đó khác ngoài đá bóng. Thế nhưng, anh lại là một trung vệ cực kỳ xuất sắc và xuất hiện đúng lúc Real Madrid cần một người như vậy.
Trong 18 tháng qua, phần lớn cuộc thảo luận về Los Blancos xoay quanh việc họ rốt cuộc sẽ mua hậu vệ phải nào, và cách sắp xếp hàng công ra sao. Hầu như chẳng ai nghĩ trung tâm hàng thủ mới là vấn đề bức thiết nhất. Thực tế, lực lượng trung vệ của Real Madrid khá mỏng. Antonio Rudiger đẳng cấp thế giới song thường xuyên dính chấn thương vặt mùa trước. Raul Asencio chưa đạt yêu cầu. Trong khi đó, David Alaba cùng Eder Militao liên tục gặp rắc rối về thể trạng.
Việc ký hợp đồng với Huijsen khi đó khiến nhiều người nhướn mày. Nó có vẻ giống một thương vụ "Galactico", kiểu mua cầu thủ hay nhất chỉ vì có thể, hơn là sự cần thiết. Dù vậy, chỉ vài tuần bước vào mùa giải, Huijsen đã cho thấy anh không chỉ là tân binh quan trọng nhất mùa hè