Sau 6 tháng, Real vẫn nhớ Kroos
Trong một cuộc phỏng vấn với The Athletic vào tháng 10 năm 2024, Kroos đã nói rất nhiều về quyết định gây sốc của mình khi giải nghệ vào cuối mùa giải 2024/25. Khi thông báo đầu tiên được đưa ra vào ngày 21 tháng 5, Kroos đang ở giữa mùa giải hay nhất của mình sau nhiều năm - thậm chí có thể là hay nhất từ trước đến nay.
Anh đã 34 tuổi nhưng vẫn là trái tim của hàng tiền vệ Real Madrid. Đúng vậy, Jude Bellingham và Vinicius Jr đã ghi bàn, nhưng Kroos đã làm chủ mọi thứ. Và mặc dù hợp đồng của anh sắp hết hạn vào những tuần sau đó, nhưng vẫn có cảm giác rằng anh có thể tiếp tục. Madrid không hề giấu giếm rằng họ có thể gia hạn hợp đồng nếu anh muốn.
Nhưng Kroos đã từ chối. Anh ấy đã quyết định; sự nghiệp bóng đá của anh đã kết thúc. Đúng như câu nói của Jamie Carragher đưa ra vài tuần trước đó: “Kroos đã rời khỏi bóng đá trước khi bóng đá rời khỏi anh ấy”.
Và theo một cách nào đó, điều đó có lý. Real Madrid đang mở ra một kỷ nguyên mới của những siêu sao trẻ, khỏe mạnh. Và Kroos đã treo giày khi anh vẫn còn điều gì đó để cống hiến.
6 tháng trôi qua, và Madrid hẳn đang ước rằng họ có thể thay đổi được quyết định của Kroos. Los Blancos lẽ ra nên dẫn đầu tại La Liga - và tiến tới vị trí đầu bảng tại Champions League được cải tổ. Thay vào đó, họ đang loay hoay trên cả hai mặt trận.
Có nhiều lý do cho điều đó. Kylian Mbappe không hòa hợp với các đồng đội mới của mình, Vinicius và Rodrygo đã dính chấn thương và hàng phòng n