PV: Fedirico này, tôi nghe nói anh khá sợ vợ thì phải…
Federico Valverde: Có sao đâu, vợ mình mà. Có nhiều trận đấu, cô ấy xem tôi chơi bóng, rồi về nhà “mắng” tôi như hát hay luôn. Thề là như vậy thật. Thế mà tôi vẫn phải ngồi im đấy chịu trận. Nói tóm lại, cứ “đội vợ lên đầu” là yên tâm sống… rất ổn.
Anh nghĩ vậy thật à?
Tôi nói vui, nhưng cũng thật. Vợ tôi là một nhà báo thể thao lâu năm, kinh nghiệm đầy mình. Vì thế, sau khi xem tôi chơi bóng, cô ấy luôn thích đưa ra những góp ý thẳng thắn. Cô ấy hay chỉ trích tôi sao lại làm thế này, sao không phải là thế kia… Mà anh biết đấy, những lời nói thật thường rất khó lọt tai.
Nghe có vẻ như anh chịu ảnh hưởng khá nhiều từ vợ có phải vậy không?
Tôi không phủ nhận. Bà xã Mina Bonino đã khiến những điều tồi tệ ở trong tôi biến mất. Tôi có được sự đĩnh đạc và gặt hái được những thành công như ngày hôm nay cũng nhờ một phần sự trợ giúp rất đắc lực từ cô ấy.
Anh có thể nói rõ hơn cho độc giả biết được không?
Tôi là một ng