
Cuộc chiến truyền thông đã leo thang trong những giờ gần đây, khi Riquelme xuất hiện trên chương trình truyền hình "El Hormiguero" để lật kèo vụ Erling Haaland. "Cậu ấy sẽ là cầu thủ của Real Madrid nếu tôi làm chủ tịch", ông tuyên bố.
Riquelme thậm chí còn đưa ra một văn bản được công chứng, trong đó ông đảm bảo sẽ trả tiền vé mùa giải cho 100.000 CĐV Real nếu ông không thực hiện được lời hứa, bao gồm cả việc chiêu mộ Rodri, một cầu thủ khác của Man City.
Chưa kịp hết bất ngờ với những diễn biến khó lường của chiến dịch tranh cử, NHM phát hiện ra rằng Perez đã mua quảng cáo giờ vàng trên kênh Antena 3 sau khi chương trình phát sóng. Kênh Telecinco cũng tạm dừng chương trình của mình. Cả hai kênh đồng thời phát sóng một quảng cáo trong đó Jose Mourinho xuất hiện mặc áo Real Madrid và nói ngắn gọn "Có".
Chỉ chưa đầy một giờ sau, lời phủ nhận đầu tiên đã xuất hiện. Cha của Haaland, Alfie, và người đại diện Rafaela Pimenta, đã phủ nhận tuyên bố của Riquelme là đúng sự thật. "Tất cả đều rất thú vị, nhưng đó không phải là sự thật. Chúng tôi chúc cả 2 ứng cử viên may mắn trong cuộc bầu cử".

Vài giờ sau, Man City, đội bóng không muốn để ngôi sao của mình ra đi, cũng lên tiếng. "Những câu chuyện xuất hiện từ Tây Ban Nha liên quan đến tương lai của Haaland là sai sự thật. Hoàn toàn không có khả năng điều này xảy ra, và không có điều khoản hợp đồng nào cho phép điều đó". Man City đang “xem xét kiện đối với việc sử dụng hình ảnh cầu thủ của chúng tôi trong bối cảnh này”.
Perez công bố Mourinho trong một quảng cáo, và HLV người Bồ Đào Nha tuyên bố video được tạo ra bằng AI. Perez đã tạo ra một mâu thuẫn khi Mourinho, đang còn hợp đồng với Benfica, xuất hiện trong chiếc áo Real. Chính HLV này đã phải liên hệ với Benfica để phủ nhận video, tuyên bố rằng hình ảnh được tạo ra bởi AI.
Trong khi đó, trong một nỗ lực xoa dịu dư luận Bồ Đào Nha, Real đã thông báo với Benfica rằng họ sẽ trả khoản phí phạt 15 triệu euro để hoàn tất việc ký hợp đồng với Mourinho, với điều kiện Perez tái đắc cử.
Sự phản công của Riquelme đối với thông báo của Mourinho diễn ra với một biểu ngữ mới được trưng bày trên đường Velazquez ở Madrid. Ứng cử viên này một lần nữa chỉ trích ý tưởng của Perez về việc bán từ 5 đến 10% cổ phần CLB cho một nhà đầu tư không rõ danh tính và tư nhân hóa CLB, như ông đã giải thích trong chiến dịch tranh cử.

"CLB có thể thành lập một công ty thuộc sở hữu 100% của CLB, nơi chúng tôi quản lý các hoạt động bóng đá và bóng rổ", Perez tuyên bố vài ngày trước. Cuộc tấn công của Riquelme nhắm vào hai ý tưởng này. "Và ông định làm gì? Real Madrid không phải để bán". Đoạn văn được kèm theo hình ảnh SVĐ Bernabeu với biển hiệu "Cần bán" và biểu tượng điện thoại có tên Perez trên đó.
Trong một cuộc phỏng vấn trước đó với tờ báo AS, Perez tuyên bố rằng một trong những lời hứa tranh cử quan trọng của ông là ký hợp đồng với Ibrahima Konate, trung vệ người Pháp từ Liverpool. Ngoài ra là Denzel Dumfries, hậu vệ cánh của Inter Milan, người có thể đến Bernabeu với giá 25 triệu euro.
Ngay lập tức, Riquelme lên tiếng trên AS. Không có bất kỳ sự đính chính hay hối tiếc nào. Ngược lại, ông vẫn khẳng định Haaland sở hữu điều khoản giải phóng hợp đồng. “Đó là một phần của cuộc chơi. Figo cũng từng ở trong hoàn cảnh tương tự”, Riquelme nói.
Cuộc bầu cử chủ tịch Real Madrid sẽ được tổ chức bỏ phiếu vào ngày 7/6 (giờ địa phương tại Tây Ban Nha). Và người ta sẽ mong đợi những thông báo mới mang tầm cỡ toàn cầu. Còn lúc này Riquelme vẫn chưa công bố gì. Perez chắc chắn sẽ không ngồi yên và chiến đấu đến cùng.

























