
Những ngày tháng khó khăn của Harvey Elliott tiếp tục kéo dài tại Tây Ban Nha. Tiền vệ được Liverpool cho Valencia mượn trở thành tâm điểm chú ý khi nhận 2 thẻ vàng chỉ trong khoảng 20 giây ở cuộc đối đầu Villarreal tại Mestalla.
Elliott chuyển đến Valencia vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay sau khi không còn nằm trong kế hoạch của HLV Andoni Iraola tại Liverpool. Tuy nhiên, cơ hội ra sân của tiền vệ người Anh vẫn khá hạn chế. Sau 6 lần ra sân, anh mới có tổng cộng 152 phút thi đấu.
Được tung vào sân từ phút 70 trong trận đấu với Villarreal, Elliott không thể tạo ra khác biệt. Khi tỷ số đang là 1-1, tiền vệ này bị phạt thẻ vàng ở phút 89 vì pha phạm lỗi với Georges Mikautadze.

Chưa kịp ổn định lại sau quyết định của trọng tài, Elliott tiếp tục phản ứng và lập tức nhận thẻ vàng thứ hai, đồng nghĩa với việc bị truất quyền thi đấu. Anh phải trở lại băng ghế dự bị trong sự thất vọng, dù mới chỉ có chưa đầy 20 phút hiện diện trên sân.
Valencia càng thêm cay đắng khi không thể giữ lại điểm số. Sau khi Pape Gueye của Villarreal bị đuổi khỏi sân trước đó, đội chủ nhà vẫn để đối thủ tung đòn quyết định. Mikautadze ghi bàn ở phút bù giờ thứ 6, giúp Villarreal giành chiến thắng 2-1.
Đây là cú trượt chân mới nhất trong hành trình tìm lại phong độ của Elliott. Mùa trước, anh cũng không thể gây ấn tượng trong thời gian khoác áo Aston Villa theo dạng cho mượn, chỉ ghi 1 bàn sau 9 lần ra sân.





















