Trong chuyến làm khách của Atletico đêm thứ Bảy 27/9, Real khởi đầu không tệ và thực tế đã có lúc họ dẫn trước đội bóng của HLV Diego Simeone với tỷ số 2-1. Tuy nhiên, sau đó Real lại để cho Atletico ghi liền 4 bàn nên phải ra về với 2 bàn tay trắng.
Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận, HLV Alonso thẳng thắn thừa nhận: "Rõ ràng là Real vừa chơi một trận đấu tệ hại. Dù có bóng hay không thì các cầu thủ của tôi vẫn thi đấu dưới khả năng vốn có của mình".
"Quan trọng hơn, Real đã không phát huy được sức mạnh tập thể. Thất bại đầu tiên kể từ đầu giải phơi bày thực tế chúng tôi vẫn đang trong quá trình xây dựng. Cả đội cần phải rút kinh nghiệm sâu sắc sau cú sảy chân vừa rồi để gặt hái được nhiều thành công trong tương lai".
"Tất nhiên khi thua thì ai cũng cảm thấy khó chịu, nhưng đó là thất bại xứng đáng chứ không thể bao biện. Làm sao có thể đưa ra lời biện hộ nào, khi thực tế rõ ràng Real đã quá yếu kém trong những pha tranh chấp tay đôi. Ngoài ra, chúng tôi còn bế tắc đến mức buộc phải thực hiện nhiều pha chuyền dài để giải tỏa bớt áp lực, nhưng giải pháp đó cũng không mang lại hiệu quả".
"Tôi không phàn nàn gì về trọng tài cả. Là người nắm quyền chỉ đạo đội bóng, đương nhiên tôi phải nhận trách nhiệm về mình. Hy vọng đây chỉ là bước lùi lấy đà, để Real có thể tiến lên phía trước với tốc độ cao hơn", thuyền trưởng Real kết luận.