Isco nói về vị trí số 10 mà anh đang đảm nhiệm và thừa nhận rằng “số 10 đang dần biến mất”. Hơn nữa, anh cũng tiết lộ không bao giờ nghiên cứu đối thủ mà vào sân hoàn toàn dựa trên bản năng và cảm hứng. Isco cũng nói về tầm quan trọng của Zidane khi anh khoác áo Real Madrid và vai trò của Pellegrini đã giúp anh tái sinh ở Betis. Ở tuổi 33, cầu thủ kiến thiết lối chơi cổ điển này (số 10 cổ điển) vẫn giữ được niềm đam mê bóng đá và sự tự do.
Vị trí thi đấu: “Nguồn cảm hứng của tôi ư? Là Zidane, Ronaldinho, Iniesta, Xavi”.
Tôi bắt đầu chơi bóng ở khu phố của mình (Arroyo de la Miel, phía nam Malaga - PV). Trên đường phố, chúng tôi học và trải nghiệm bóng đá khác xa với tại trung tâm đào tạo. Ngay từ lúc bắt đầu, tôi đã chơi ở vị trí tiền vệ kiến thiết. Tôi thích cầm bóng, rê bóng, nên đó là nơi tôi cảm thấy vui nhất. Nguồn cảm hứng của tôi ư? Zidane, Ronaldinho, Iniesta, Xavi... Lối chơi của họ thật đẹp, gần như kỳ diệu.
Thật không may, số 10 đang dần biến mất. Bóng đá ngày nay thiên về thể lực hơn và các hệ thống mà các HLV sử dụng đang dần làm chúng tôi mất đi giá trị. Với tôi, hệ thống phát huy tốt nhất giá trị của số 10 là 4-2-3-1. Tôi may mắn vì đó là hệ thống được Betis và ĐTQG Tây Ban Nha cùng sử dụng.