Javier Mascherano: "Mỗi lần ra sân là một cuộc chiến khổ hạnh"

Trên tạp chí So Foot, Javier Mascherano vừa có những chia sẻ về cuộc sống và sự nghiệp của mình. Ở đó, tiền vệ người Argentina nói về sự khác biệt trong lối chơi giữa anh với Busquets, về việc tại sao anh phải về đá trung vệ, về quan điểm bóng đá cũng như hành trình vươn tới đỉnh cao của anh…
Javier Mascherano: "Mỗi lần ra sân là một cuộc chiến khổ hạnh"
“LUÔN HỌC HỎI ĐỂ TRƯỞNG THÀNH”
So Foot: Chào Mascherano, đây đã là mùa thứ 6 anh khoác áo Barca. Anh có ý định treo giày ở vị trị trung vệ không?
- Javier Mascherano: Ồ, thú thực với anh tôi từng hy vọng sẽ được trở lại chơi ở hàng tiền vệ đấy. Tuy nhiên, bây giờ tôi lại hài lòng với vai trò mới của mình. Dù sao, tôi vẫn nghĩ mình là một tiền vệ phòng ngự hơn.

Nếu không được kéo xuống hàng thủ, thì liệu anh sẽ chơi ở vị trí nào trong đội hình Barca?
- Tôi cũng không biết nữa. Điều đó sẽ rất phức tạp, thậm chí chưa chắc tôi đã được đá chính ở tuyến giữa.

Anh có nhớ về cái ngày mà HLV Pep Guardiola gọi anh đến và bảo anh đá hậu vệ không?
- Các HLV có 2 cách đối xử với một cầu thủ. Thứ nhất là làm phức tạp hóa mọi chuyện rồi để anh ta lựa chọn. Thứ hai là thực sự hiểu về tài năng của anh ta và hiểu rõ về bóng đá. Tôi may mắn được Pep đối xử theo cách thứ hai. Pep có thể nói hàng giờ về bóng đá, biết lắng nghe và thấu hiểu. Được làm việc cạnh một HLV như thế, tôi đã biết cách thích nghi với những vai trò, vị trí và sơ đồ khác nhau.

Anh có thấy sự khác biệt lớn giữa anh và Busquets không?
- Busquets là tiền vệ lý tưởng cho Barca. Không bao giờ có một Busquets thứ hai. Nhưng không vì thế mà tôi cảm thấy tự ti khi chơi cạnh anh ấy. Tôi luôn học hỏi để hoàn thiện mình. Tại Barca, tôi chơi hậu vệ, nhưng tại các đội bóng khác, chắc chắn tôi sẽ lấy lại vị trí tiền vệ.

Tại sao không một ai tin rằng Busquets và Mascherano đều có thể chơi cạnh nhau trên hàng tiền vệ?
- Barca là một đội bóng rất mạnh và luôn đòi hỏi cao ở mỗi cầu thủ. Hầu hết các cầu thủ tại đây đều có thể chơi được ở 2-3 vị trí khác nhau. Khi tôi và Busquets cùng đá tiền vệ, chúng tôi có thể ảnh hưởng tới lối chơi toàn đội, tới sự hỗ trợ cho hàng công. 

Khi thi đấu, tinh thần của anh thường ra sao?
- Với tôi, ra sân thi đấu không phải là niềm vui, mà là một cuộc chiến khổ hạnh cần phải vượt qua. 90 phút trên sân, tôi không muốn mình mắc sai lầm và có thể bạn không tin, nhưng ngay cả một sai sót nhỏ nhất cũng khiến tôi thất vọng cùng cực. Tôi tập trung tối đa, chú ý tất cả những gì đang diễn ra, những gì tôi và các đồng đội cần làm. Thành thực mà nói tôi không hiểu ai cũng nói rằng: “Chúng tôi sẽ ra sân để đem lại niềm vui”. Riêng tôi, tôi chỉ thấy vui khi luyện tập. 

Mascherano luôn nỗ lực dù được bố trí chơi ở bất kỳ vị trí nào

“BENITEZ LÀ NGƯỜi THẦY ĐẶC BIỆT”
Năm ngoái, Barca đã đoạt cú hat-trick. Anh nói sao về chiến tích ấy?
- Vâng, thật vĩ đại… Vì chúng tôi thực sự khởi động không tốt. Nhưng rồi mọi thứ trở lại đúng với đường ray chiến thắng. Barca đã giành chức vô địch Champions League khó khăn và vất vả nhất trong những năm qua để chứng tỏ chúng tôi có thể vượt qua được mọi trở ngại.

Anh có cảm thấy buồn phiền không khi người ta cho rằng Barca mạnh như thế vì có 3 cầu thủ tấn công quá tài năng?
- Cũng cần phải thực tế một chút. Nếu bạn phòng ngự rất giỏi nhưng lại chẳng biết tấn công thì cũng khó mà giành được các danh hiệu. Tỏa sáng trong một đội bóng là các cầu thủ, bởi chính họ mới là những người quyết định. Chúng tôi may mắn vì có 3 chân sút cự phách thế giới. Tuy nhiên, chúng tôi cũng là đội bóng để thủng lưới rất ít. 

Anh từng nói, Rafael Benitez ảnh hưởng đặc biệt tới lối chơi của anh hiện tại…
- Vâng. Rafa từng muốn đưa tôi về làm việc cùng từ khi ông ấy còn dẫn dắt Valencia. Ông ấy biết tôi từ lâu và quan sát tôi thi đấu trong suốt một thời gian dài. Tôi từng cho rằng mình chỉ thích hợp với Serie A hoặc La Liga, chứ không thể chơi bóng tại Premier League được. Nhưng Rafa đã chứng tỏ tôi có thể chơi tại mọi giải đấu và khích lệ tôi tiến về phía trước.

Năm ngoái, Benitez đã ví anh là Claudia Schiffer của bóng đá…
- Rafa luôn rất hài hước. Ông ấy có rất nhiều cách làm học trò ấm lòng. Thực sự đó là một người đàn ông tuyệt vời, một HLV uyên bác mà tôi luôn học hỏi được rất nhiều điều.

Để có ngày hôm nay, chắc chắn anh đã phải tập luyện rất cực khổ?
- Vâng, tất nhiên. Tôi không phải người gặp may mắn nhiều trong cuộc sống. Tôi đã phải nỗ lực gấp đôi cầu thủ bình thường, đôi khi một mình phải vượt qua tất cả. Rất đơn độc và chẳng dễ dàng. Nhưng nhờ vậy, tôi trân trọng những gì mình đang có và không thích một cuộc sống phức tạp.

Cám ơn anh và chúc anh luôn thành công!

“Barca có một tiểu tướng”


Đó là nhận xét của HLV Luis Enrique về Javier Mascherano. Tiền vệ 31 tuổi có lẽ là nhân vật trầm lặng nhất trong đội. Nhưng theo Enrique, Mascherano lại là người “duy nhất biết cởi các nút thắt tại sân Nou Camp khi cần”. Enrique đã gọi vui cậu học trò người Argentina với biệt danh El Jefecito (Tiểu tướng).

Pep Guardiola (cựu HLV Barca): “Mascherano là bản hợp đồng quan trọng nhất của Barca trong vài năm trở lại đây. Anh ấy là vô giá”.


Diego Maradona (cựu HLV trưởng ĐT Argentina): “Cậu ấy là tấm gương cho tất cả, tôi chưa thấy ai yêu màu áo của ĐTQG như Mascherano”.

Javier Mascherano: “Tôi chỉ hài lòng khi trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu và khi ấy tôi có thể biết nhiệm vụ của mình đã hoàn tất hay chưa. Tôi xem cầu thủ như một nghề và tôi nỗ lực để làm nó thật tốt. Vậy là đủ”.

Mascherano hơn cả Stoichkov

10 CẦU THỦ NƯỚC NGOÀI CHƠI NHIỀU TRẬN Ở CÚP CHÂU ÂU NHẤT CHO BARCA

Với 231 trận đấu (139 ở La Liga), Javier Mascherano còn xa mới lọt vào Top 10 cầu thủ nước ngoài chơi nhiều nhất cho Barca. Anh hiện vẫn kém người đứng cuối cùng trong danh sách này là Rafael Marquez (242 trận) tới 11 trận. Nhưng ở cúp châu Âu, Mascherano thậm chí còn đá nhiều hơn cả những danh thủ Hristo Stoichkov và Ronald Koeman.

Sản phẩm từ “cái nôi” Santa Fe


Javier Mascherano sinh ra tại thành phố San Lorenzo thuộc tỉnh Santa Fe, Argentina. Đây vốn là cái nôi của bóng đá Argentina, từng sản sinh ra vô số cầu thủ và HLV kiệt xuất như Jorge Valdano, Gabriel Batistuta, Lionel Messi, Angel di Maria hay Marcelo Bielsa. Tuy nhiên, Mascherano lại không trưởng thành từ lò đào tạo của các CLB địa phương như Colon, Union, Rosario Central hay Newell’s Old Boys mà bắt đầu học đá bóng tại River Plate.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Những nguyên nhân khiến Ronaldo sa sút Những nguyên nhân khiến Ronaldo sa sút

    Sau 17 trận đã đấu của mùa giải 2015/16, Cristiano Ronaldo đã có được 13 bàn thắng. Đó là con số không tệ nếu không muốn nói là ấn tượng với mọi tiền đạo khác, ngoại trừ CR7.

  • Neymar ngày một tiệm cận đẳng cấp của Messi Neymar ngày một tiệm cận đẳng cấp của Messi

    Với cú đúp vào lưới Villarreal đêm Chủ nhật vừa qua, Neymar đã có 11 bàn thắng để tiếp tục củng cố vị trí số 1 trong cuộc đua Vua phá lưới La Liga mùa này. Lối đá bùng nổ và ngày càng hoàn thiện của tuyển thủ Brazil đang giúp anh tiệm cận với đẳng cấp của người đồng đội Messi.

  • Gerard Pique nhận giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất xứ Catalan Gerard Pique nhận giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất xứ Catalan

    LĐBĐ xứ Catalan mới đây đã trao tặng danh hiệu cầu thủ Catalan xuất sắc nhất năm 2015 cho trung vệ Gerard Pique của Barcelona.

  • Real mất ngôi đầu vào tay Barca: Kền kền run rẩy trước El Clasico Real mất ngôi đầu vào tay Barca: Kền kền run rẩy trước El Clasico

    Sau vòng 11 vừa qua tại La Liga, một kịch bản quen thuộc lại diễn ra trước khi Barcelona và Real Madrid bước vào trận El Clasico đầu tiên của mùa giải (22/11). Kền kền trắng lại sắm vai kẻ bám đuổi khổ hạnh, còn gã khổng lồ xứ Catalan tăng tốc mạnh mẽ ở phía trên…

  • Thua Sevilla, Ronaldo nổi cáu với Ramos Thua Sevilla, Ronaldo nổi cáu với Ramos

    Trên sân Sanchez Pizjuan, Real Madrid nhận trận thua bạc nhược với tỉ số 2-3 trước Sevilla trong khi siêu sao Cristiano Ronaldo đem đến hình ảnh xấu xí từ trong đến ngoài sân cỏ.

  • Griezmann lại sắm vai người hùng của Atletico Griezmann lại sắm vai người hùng của Atletico

    Antoine Griezmann - ngôi sao số 1 của Atletico Madrid - lại trở thành người giải cứu Rojiblancos trong trận đấu khó khăn trước Sporting Gijon. Tuy nhiên, để tranh đua với Real Madrid và Barcelona, Atletico không thể cứ sống nhờ vào Griezmann mãi như thế.

  • Sociedad sa thải David Moyes Sociedad sa thải David Moyes

    Cựu HLV Man United, David Moyes vừa trở thành HLV đầu tiên bị sa thải tại La Liga 2015/16. Thông tin Moyes bị mất ghế tại Sociedad được đội bóng này thông báo trên trang web chính thức của mình vào tối qua. Cả trợ lý Los Txuriurdin của Moyes cũng bị Sociedad thanh lý hợp đồng.

  • Neymar "chém gió" về tuyệt phẩm vào lưới Villarreal Neymar "chém gió" về tuyệt phẩm vào lưới Villarreal

    Ở trận thắng 3-0 của Barcelona trước Villarreal, Neymar đã có một pha xử lý cực kì ngẫu hứng khiến các khán đài Nou Camp phải trầm trồ. Nhưng pha bóng ngẫu hứng ấy thực ra lại không hề… ngẫu nhiên.

  • Chấn thương vai, Ramos vẫn hy vọng kịp dự Siêu kinh điển Chấn thương vai, Ramos vẫn hy vọng kịp dự Siêu kinh điển

    Ở trận Real Madrid thất thủ 2-3 trên sân của Sevilla vào đêm qua, hậu vệ Sergio Ramos bên phía đội khách đã dính chấn thương vai, nhưng anh hy vọng sẽ kịp bình phục để góp mặt trong trận Siêu kinh điển diễn ngày 22/11 tới.

  • Valencia đại thắng, CĐV vẫn đòi sa thải HLV Nuno Valencia đại thắng, CĐV vẫn đòi sa thải HLV Nuno

    Valencia đã có trận đấu hay nhất kể từ đầu mùa khi vùi dập Celta Vigo tới 5-1 đêm thứ Bảy vừa qua, vậy nhưng tương lai của HLV Nuno Espirito Santo vẫn là một dấu hỏi.

  • HLV Moyes sắp bị Real Sociedad sa thải HLV Moyes sắp bị Real Sociedad sa thải

    Báo giới Tây Ban Nha loan tin, HLV David Moyes sắp bị Real Socidedad sa thải dù ông mới làm việc cho đội bóng này được 1 năm.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x