Người nói, có kẻ nghe
Khi lão tướng Toni Kroos còn thi đấu ở Bernabeu, vai trò thủ lĩnh trên sân của tiền vệ Jude Bellingham không thực sự rõ nét. Nhưng ở mùa này, ngôi sao người Anh đang thể hiện rất tốt vai trò “đầu tàu” ở Real Madrid. Có thể anh không có sức hút bằng những đồng đội ở phía trên như Vinicius Jr hay Kylian Mbappe, cũng không “thú dữ” như trung vệ Antonio Rudiger, nhưng Bellingham đã nói thì chắc chắn có kẻ phải nghe.
Lần đầu tiên ở mùa 2024/25, người ta thấy Bellingham thể hiện quyền lực của một “đại ca cầm đầu” là trong trận đấu trên sân của Mallorca tại vòng đầu tiên ở La Liga. Một video rò rỉ trên mạng sau trận đấu đã cho thấy bầu không khí hỗn loạn trong phòng thay đồ của Real Madrid trong giờ nghỉ giữa hiệp. Trong đó, Bellingham không ngừng quát tháo 3 tiền đạo Mbappe, Vincius Jr và Rodrygo chỉ vì họ quá lười di chuyển. Hôm đó, Real Madrid bị cầm hòa 1-1.
Sau trận đấu với Mallorca, Mbappe chủ động “xoa dịu” Bellingham. Anh chia sẻ với cánh phóng viên trong một cuộc trả lời phỏng vấn: “Cậu ấy nói đúng, lẽ ra chúng tôi cần phải tích cực hơn trong việc tranh cướp bóng cũng như lùi về sân nhà hỗ trợ ph&ogr