Bóng Đá Plus trên MXH

Kết quả Barca 5-1 Alaves: Messi thăng hoa, Barca vùi dập Alaves

05:22 ngày 14/02/2021
26
Trận Barca vs Alaves thuộc vòng 23 La Liga 2020/21 đã kết thúc với thắng lợi tưng bừng 5-1 nghiêng về phía gã khổng lồ xứ Catalan. Đây là trận đấu siêu sao Lionel Messi bị từ chối 1 bàn thắng, nhưng anh vẫn góp công lớn giúp đội chủ nhà giành trọn 3 điểm khi lập được cú đúp.

    Kết quả bóng đá

    BXH La Liga

    Lịch thi đấu bóng đá

    Bàn thắng

    Barca: Trincao (29', 74'); Lionel Messi (45+1', 75'); Junior Firpo (80') 

    Alaves: Luis Rioja (57')

    VIDEO: Barcelona 5-1 Alaves

    Barca bước vào màn tiếp đón Alaves mà không có được sự chuẩn bị tốt nhất về mặt tâm lý do họ mới để thua Sevilla 0-2 ở trận bán kết lượt đi cúp Nhà vua Tây Ban Nha. Dù vậy, trước một Alaves có phong độ quá tệ (mới thắng 1 trận trong năm 2021), đội bóng của HLV Ronald Koeman đã dễ dàng làm chủ thế trận và ghi được tới 5 bàn.

    Bữa tiệc bàn thắng của Barca được mở màn ở phút 29, tức là chỉ 2 phút sau khi thủ môn Ter Stegen xuất sắc cản phá được cú đá ở ngay sát vòng cấm của Battaglia. Đón đường chuyền ra thuận lợi của Moriba, tiền vệ Trincao đã xuất hiện đúng lúc để đệm lòng chân trái tung lưới Alaves. Đây là trận đấu thứ 2 liên tiếp Trincao ghi được tên mình lên bảng tỷ số ở La Liga.

    6 phút sau, lưới của Alaves lại rung lên sau cú đá bồi của Messi, tiền đạo đã trở lại đội hình xuất phát sau khi phải ngồi dự bị ở vòng đấu trước. Trước đó, Griezmann đã không chiến thắng được thủ môn Pacheco trong thế đối mặt. Tuy nhiên, sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài xác định Griezmann rơi vào thế việt vị nên không công nhận bàn thắng.

    Dẫu vậy, trước khi hiệp 1 khép lại Barca cũng kịp nâng được tỷ số lên thành 2-0. Nhận đường chuyền từ Busquets, Messi dẫn thêm vài nhịp rồi tung ra cú đá chân trái sở trường cực hiểm đưa bóng đập cột dọc trước khi bay vào lưới. 

    Barca đã trở lại vị trí thứ 2 trên BXH

    Barca đã trở lại vị trí thứ 2 trên BXH

    Sau giờ nghỉ, Alaves đã chơi rất nỗ lực và họ bất ngờ rút ngắn được tỷ số xuống còn 1-2 ở phút 57. Xuất phát từ đường chuyền hỏng của Moriba, Rioja đã tự tin đột phá vào thẳng vòng cấm Barca trước khi đánh bại nốt chốt chặn cuối cùng của đội chủ sân Nou Camp.

    Kể từ đây, Barca đã thể hiện đẳng cấp của ông lớn khi liên tiếp tạo được sóng gió trước khung thành đối phương. Liên tiếp ở các phút 61 và 65, Messi đã khiến hàng thủ Alaves chao đảo bằng 2 cú dứt điểm, 1 cú buộc thủ môn Pacheco phải trổ tài, 1 cú đưa bóng đi chệch khung thành trong gang tấc.

    Với tỷ lệ kiểm soát bóng lên đến 74% và thực hiện tổng cộng 17 pha oanh tạc, không ngạc nhiên khi đến phút 74 Barca đã tái lập được khoảng cách 2 bàn. Ở pha bóng này, Pacheco đã nỗ lực cản phá được cú đá của Messi, nhưng anh chẳng thể làm gì hơn trước pha đá bồi của Trincao.

    Chỉ 1 phút sau, Messi cũng hoàn tất cú đúp như Trincao với cú đá khiến Trincao chỉ biết đứng như trời trồng nhìn bóng bay vào lưới. Chưa dừng lại ở đó, đến phút 80 đội chủ sân Nou Camp còn ghi thêm được 1 bàn do công của Firpo, cầu thủ đã dứt điểm tung lưới Alaves sau đường căng ngang của Griezmann.

    Trận Barca vs Alaves kết thúc với tỷ số 3-1 giúp Barca giành lại vị trí thứ 2 trên BXH La Liga từ tay đại kình địch Real. Tuy nhiên, họ vẫn còn kém đội dẫn đầu Atletico Madrid đến 8 điểm (46 so với 54) dù đá nhiều hơn đại diện thủ đô Tây Ban Nha 1 trận (22 so với 21).

    Thanh Sơn • 05:22 ngày 14/02/2021

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    26
    Bình luận
    • Mãi yêu M10 08:25 ngày 14/02/2021

      2 cú sút 2 đường cong a vẽ ra thật đẹp . Tuyệt vời Messi

    • Đệm vương 07:52 ngày 14/02/2021

      Huhu cay quá. Biết lấy lý do gì để anti đây ta: fan penaldo said=))

      • ANHTUANFCB 13:24 ngày 14/02/2021

        Bác nói thế khiến C7 từ giờ sẽ không mắc võng nữa mà đứng ngoài vòng đứng tấn rồi... ngã thì bỏ mẹ.

    • bhj 08:42 ngày 14/02/2021

      Fan Chị đuỹ 7 chắc đang cay

    • Sói ca 07:44 ngày 14/02/2021

      Mọi người biết sao mà messi hay đi bộ gải đít không.vì mỗi lần si ra sân là cứ bị vua về nhì DTQG vs bất hiếu ăn bám .... Cứ ngồi xoi xỉa, cắn si làm si thấy ngứa nên phải dừng lại để gải 🤣🤣🤣

    • Hò văn tèn 07:30 ngày 14/02/2021

      Những trận thế này gặp những đội thế này thì anh vẫn thăng hoa và người ta dựa vào đây mà cho anh là vĩ đại nhất lịch sử. Anh mà sang V.Leage thì còn vĩ đại hơn

    • Chuong Nguyen 07:28 ngày 14/02/2021

      Gặp mấy đội kiểu như Alaves .eibar, Granada .. là chết với Messi

    • Moi 08:24 ngày 14/02/2021

      Gặp đại gia Alaves thì culi lại có cơ hội vào nâng bi Si ngay

    • Truong Vuong 07:48 ngày 14/02/2021

      Như thường lệ gặp đại ra cỡ alaves ah làm đôi trái, gặp nhược tiểu cỡ sevilla ah ko thèm ghi bàn để mang tiếng bắt nạt 😂

      • Nguyễn Lạc 10:39 ngày 14/02/2021

        Hợp lý nhưng a tui đâu có nói mình xuất sắc hồi nào đâu ghi bàn đội nhỏ lãnh lương sống qua ngày à.

      • Duy nguyễn khánh 11:50 ngày 14/02/2021

        Đúng, cả bọn nhược tiểu real, manu nữa,gặp 2 cái bọn nhược tiểu vớ vẩn ấy messi lại ghi bàn. Như Ronaldo kìa, gặp nhược tiểu Napoli là đứng trước gôn 2m là k thèm đệm bóng vào. Đấy, thế cơ mà

    • Van tai Nguyen 15:52 ngày 14/02/2021

      Đại gia gì thì không biết kiếm 3 điểm là ok rồi. Đỡ hơn anh gì qua Serie A đi tìm thử thách gì á á.hôm qua ngụp lặn đội nhà bị thua

    • Khanh Tay 06:45 ngày 14/02/2021

      Là fan trung lập. Có xem M10 đá chi tiết mới thấu hiểu: ah chơi bóng với đôi chân của một kĩ xảo và thiên tài. Cr7 là đôi chân của khát khao. Nên xét về xem bóng đá nghệ sĩ sân cỏ thì không thể mang cr7 đặt lên bàn cân với M10 được.

    • Nguyễn Quang Hải 06:43 ngày 14/02/2021

      Giữ mãi phong độ này nhé BARCA ❤️❤️❤️❤️

    • DOPAMINE 06:58 ngày 14/02/2021

      Một người thf thăng hoa giúp đội bóng, một người ăn hại tạ đội bóng.... hãy thông cảm cho rô ahihi

    • Vua về nhì ĐTQG 10:57 ngày 14/02/2021

      Theo kinh nghiệm của tôi thì cứ sau mỗi trận thăng hoa trước các chúa đảo này thì trận sau lại là một thảm họa của m28...Nói nhỏ nè trận sau là trận gặp PSG đấy mà PSG còn dc đánh giá cao hơn cả Sevilla đấy🤭🤭🤭...

    • Thái Bình Dương Xanh 15:44 ngày 14/02/2021

      Messi giờ thích sút mạnh, nã đại bác giống Rô nhỉ. Chỉ khác xác suất bắn chim không bằng nhau

    • Nguyễn Quang Hải 06:45 ngày 14/02/2021

      BARCA ❤️❤️❤️❤️❤️

    • Đại gia alaves 11:30 ngày 14/02/2021

      Và từ đó anh được bầu chọn là cầu thủ xúc xấc nhứt TG

    • Mr Hồ 12:43 ngày 14/02/2021

      Khổ mấy anti quá cơ. Cứ chê M10 tỏa sáng trước mấy đội yếu khi CR7 tỏa sáng trước các đội ở các đảo còn yếu hơn mấy đội này thì sao? Nói chung là cả CR7 và M10 đều cũng đã tỏa sáng trước các đội bóng lớn. Và không ai có thể bắt họ trận nào cũng tỏa sáng được cả. Vì trận nào cũng toả sáng chắc 2 cầu thủ này bị cấm thi đấu^^. Mọi người nên thấy quý những thời gian họ còn chơi bóng để được thưởng thức 2 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá đã sản sinh ra trong thời đại này.

    • Hoaixa 07:09 ngày 14/02/2021

      Đúng là "thiên tài"... anh chọn những đối thủ nho nhỏ để " tỏa sáng" và im thin thít và lặn mất tăm trước các đội bóng được "coi" là lớn. Đúng là thiên tài ăn bám!

    Tải app
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay