
Lần đầu vào tuổi teen, Calero suýt chết vì sốc ma túy. Lần hai khi làm cảnh sát, Calero trải qua vụ đánh bom kinh hoàng tại ga Atocha với 193 nạn nhân, chứng kiến cảnh xác người vương vãi khắp nơi.
Lần ba vào năm 2024, Calero đi qua cây cầu chỉ 1 tiếng rưỡi trước khi khi nó sụp đổ trong thảm họa lũ quét tại Valencia, ảnh hưởng từ bão DANA. Những trải nghiệm giữa ranh giới sinh tử giúp ông trở thành người lạc quan, biết tận hưởng cuộc sống…
Trong những ngày FIFA Days, Levante vẫn luyện tập đều đặn tại trụ sở của CLB tại thành phố Valencia. HLV trưởng Julian Calero đang đắm chìm trong tâm trạng lạ lẫm và chia sẻ với The Athletic ký ức kinh hoàng về những lần ông từ cõi chết trở về.
Ở Tây Ban Nha, vị chiến lược gia 55 tuổi này được tôn sùng như là một HLV vô song, nếu xét đến quá khứ của ông. Calero là một trong những cảnh sát đầu tiên có mặt tại hiện trường khi 193 người bị sát hại trong vụ tấn công khủng bố ở Madrid vào tháng 3/2004. Năm ngoái, ông đã có mặt tại Valencia khi thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất của Tây Ban Nha khi cơn lũ quét lịch sử ảnh hưởng từ siêu bão DANA khiến 232 người thiệt mạng. Ông đã tận mắt chứng kiến sự tàn phá mà người dân vẫn còn cảm nhận được cho đến tận bây giờ.

Tất cả những điều này xảy ra sau thời thơ ấ