La Liga 2020/21: Chờ cuộc lật đổ của Sevilla

Sevilla đang là lá cờ đầu của nền bóng đá Tây Ban Nha với chức vô địch Europa League 2019/20, đồng thời là đội bóng giành nhiều danh hiệu châu lục nhất trong kỷ nguyên vàng vừa qua của xứ đấu bò. Với những gì đã và đang thể hiện, Sevilla hội tụ đủ sức mạnh để làm nên một cuộc lật đổ ở La Liga.
La Liga 2020/21: Chờ cuộc lật đổ của Sevilla

ƯCV vô địch, tại sao không?

Khi Liverpool lên ngôi Champions League, còn CSKA Moscow đăng quang UEFA Cup mùa 2004/05, không ai có thể hình dung rằng đó là thời điểm Tây Ban Nha bắt đầu áp đảo bóng đá châu Âu. Kể từ đó, không mùa giải nào qua đi mà không CLB hay các đội tuyển của Tây Ban Nha nào không giành được một danh hiệu tầm cỡ châu lục, tính từ Champions League, Europa League, EURO đến các giải vô địch châu lục cấp U19 hoặc U21.

Đó là một kỷ lục và nó vẫn đang được duy trì. Chỉ 3 tuần trước, Sevilla của HLV Julen Lopetegui, dù không được đánh giá cao, song vẫn vô địch Europa League khi đánh bại Inter 3-2 ở trận chung kết.

Trong kỷ nguyên thống trị châu Âu của bóng đá Tây Ban Nha suốt 15 năm qua, đội vô địch nhiều nhất không phải Real Madrid, Barcelona và Atletico, mà là U19 Tây Ban Nha và… CLB Sevilla! Mỗi đội đều giành tới 6 danh hiệu cấp châu lục (không tính các danh hiệu Siêu Cúp). 

Sevilla xứng đáng được ngưỡng mộ và họ hội tụ đủ sức mạnh để được xếp vào nhóm ƯCV cho chức vô địch La Liga mùa tới. Tại sao không, khi mà Real đang khá yên lặng trên TTCN. Trong khi đó, Barca chưa thoát ra khỏi tình trạng rối loạn. Atletico vẫn đang đi tìm cho mình một tay săn bàn cự phách. Sevilla với HLV Lopetegui, với các ngôi sao Jesus Navas, Lucas Ocampos và đặc biệt “phù thủy” Monchi… có thể làm nên chuyện!

Sau khoảng thời gian ngắn  làm việc cho Roma, GĐTT Monchi mới trở lại Sevilla hồi đầu mùa trước. Ngay lập tức, phép màu đã đến với Sevilla. Chuẩn bị cho mùa này, Monchi tiếp tục trổ   tài để chiêu quân cho đội nhà.

Cụ thể, Sevilla vừa chia tay Ever Banega, song lập tức đón về một nhạc trưởng kỳ cựu và thậm chí còn ở đẳng cấp cao hơn là Ivan Rakitic. Khoản đầu tư đáng mong đợi này chỉ có giá vỏn vẹn 1,5 triệu euro, nhưng hứa hẹn sẽ giúp tuyến giữa Sevilla mạnh hơn cả mùa trước.

Một “món quà” nữa mà Monchi vừa dành tặng Sevilla  là Oscar Rodriguez. Tiền vệ sáng giá 22 tuổi này được mua từ Real với giá chỉ 13,5 triệu euro, nhưng có thể sẽ được bán lại với giá  50 triệu euro ngay sau mùa tới! 

Với các tân binh chất lượng là Oscar Rodriguez (ảnh nhỏ), Rakitic cùng dàn cầu thủ đồng đều sẵn có, Sevilla đủ khả năng đua vô địch La Liga

Sevilla không ngán các ông lớn

Trong 18 điểm tối đa có thể giành được từ Real, Barca và Atletico tại La Liga mùa trước, thầy trò HLV Lopetegui chỉ giành được 3 điểm, đồng thời chỉ ghi được tổng cộng 4 bàn. Trong khi đó, họ về thứ tư mùa trước, bằng điểm Atletico (70), kém Real và Barca lần lượt 17 và 12 điểm. Rõ ràng, Sevilla đang giành điểm tối đa trước các CLB nhỏ nhưng vấn đề của họ nằm ở sức mạnh đại chiến. Chắc chắn, Monchi cùng thầy trò HLV Lopetegui đều hiểu vấn đề của mình và đang cố gắng giải quyết nó.

Một mặt sẽ gia tăng nội lực, mặt khác Sevilla cũng ít gặp khó khăn hơn ở các cuộc đại chiến trong thời gian tới đây. Phía trước họ, 2 “ông kẹ” Real và Barca cùng kẻ nổi loạn Atletico không còn quá đáng sợ. 

Real sẽ thi đấu mùa tới với đội hình trẻ hơn, khi buộc phải trong dụng Valverde, Vinicius, Militao, Odegaard, Rodrygo, Mendy hay Asensio. Các lão tướng của Real như Modric, Benzema hay Marcelo vẫn được giữ lại, song họ sẽ bị giảm vai trò và cơ hội ra sân. Real cũng khó có thể mua thêm ngôi sao lớn ở mùa này.

Còn với Barca, những biến cố trong mùa Hè này khiến CLB xứ Catalunya đang trở thành một mớ bòng bong, chẳng biết ai còn có thể ở lại hay ra đi trong ít ngày tới, trong ít tháng tới, chứ đừng vội nói tới lối chơi, sự ổn định của họ. 

Atletico càng không thể đe dọa Sevilla. Đội bóng của HLV Simeone vẫn duy trì được sự ổn định, nhưng càng ngày càng đánh mất đi hình bóng của một nhà vô địch. Họ cần một trọng pháo có thể ghi 25 bàn mỗi mùa. Họ đã đi tìm, đã tiêu tốn gần như hết tiền của cho sứ mệnh này, nhưng chưa thành công. Liệu Atletico còn lại bao nhiêu trong chiếc két sắt để chi ra cho nhiệm vụ này?

So với Atletico, Barca hay Real Madrid, Sevilla rõ ràng không hề lép vế ở cuộc đua đến ngai vàng.

XEM THÊM

Luka Modric tròn 35 tuổi: Chặng đường cuối của chàng Lukita

Khám phá kỷ luật thép của 'Trung sĩ' Koeman tại Barca

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x