
Mùa này, một trong những tâm điểm của La Liga chính là những chiếc thẻ đỏ. Sau 8 vòng đấu đầu tiên, giải VĐQG Tây Ban Nha đã ghi nhận 23 trường hợp cầu thủ bị đuổi, tức tương đương 2,87 thẻ đỏ/vòng hoặc 0,29 thẻ đỏ/trận. Con số ấy phản ánh mức độ căng thẳng trên khắp sân cỏ xứ sở bò tót, đồng thời đặt ra câu hỏi về cách các trọng tài áp dụng luật và tác động ngày càng lớn của VAR.
Sự khác biệt càng hiện rõ, khi đặt La Liga cạnh 4 giải VĐQG lớn còn lại của châu Âu. Premier League và Ligue 1 cùng có 9 thẻ đỏ sau 6 vòng đấu, tương đương 1,5 thẻ/vòng. Con số này của Bundesliga là 5 trường hợp sau 5 vòng đầu mùa, trong khi Serie A cũng mới có 5 cầu thủ bị đuổi sau 6 vòng đấu.
Tính tỷ lệ trung bình theo số trận đã diễn ra, khoảng cách vẫn rất đáng kể. Ligue 1 có tỷ lệ 0,16 thẻ đỏ/trận, Premier League đạt mức 0,15 thẻ, Bundesliga là 0,11, còn Serie A thậm chí chỉ có 0,08 thẻ/trận. Để dễ hình dung, tỷ lệ thẻ đỏ trung bình của của La Liga cao gần gấp đôi Premier League và cao gấp hơn ba lần của Serie A.

Những con số này cho thấy, các trọng tài Tây Ban Nha đang có xu hướng xử phạt nghiêm khắc hơn hẳn các giải đấu lớn khác. Tất nhiên, số thẻ đỏ tăng vọt này không đồng nghĩa với việc La Liga có nhiều hành vi bạo lực hơn. Bởi nó còn chịu sự tác động từ cách điều hành trận đấu và tiêu chuẩn rút thẻ, chưa kể mức độ can thiệp của VAR cũng góp phần tạo nên sự khác biệt.
Mùa này, các trợ lý trọng tài video chính là nhân tố chủ chốt tạo ra cơn mưa thẻ đỏ tại La Liga. Trong 23 trường hợp bị truất quyền thi đấu, có 8 thẻ đỏ trực tiếp, 5 cầu thủ bị đuổi sau khi nhận hai thẻ vàng, 4 quyết định xuất hiện sau khuyến cáo từ phòng VAR, và 6 thẻ vàng ban đầu được nâng thành thẻ đỏ sau khi trọng tài xem lại tình huống. Như vậy, VAR góp phần dẫn tới 10 lần truất quyền thi đấu, nhiều hơn cả số thẻ đỏ trực tiếp.
Deportivo, Getafe, Sevilla và Sociedad đang cùng dẫn đầu danh sách đội nhận nhiều thẻ đỏ nhất, khi mỗi đội có 3 trường hợp. Vallecano và Real Madrid cùng có 2 cầu thủ bị truất quyền thi đấu, trong đó Los Blancos mất Dean Huijsen và Vinicius Junior. Atletico có 1 trường hợp giống như Celta Vigo, Espanyol, Bilbao, Elche, Racing Santander và Alaves, trong khi Barca cùng Betis, Villarreal và Valencia vẫn chưa nhận thẻ đỏ nào.

Chỉ 2 trong số 23 trường hợp được “cho đi tắm sớm” vì phản ứng với trọng tài hoặc hành vi tương tự, là Jorge de Frutos (Vallecano) và Orri Oskarsson (Sociedad). Isaac Romero (Sevilla) thì nhận thẻ vàng thứ 2 sau khi ra ký hiệu “im mồm” với các CĐV Levante trên khán đài sau khi ghi bàn. Còn Yuri Berchiche (Bilbao) bị đuổi oan trong trận gặp Sevilla, nhưng dù Ủy ban trọng tài La Liga sau đó xác định đây là một sai lầm, án phạt của anh vẫn... bị giữ nguyên.
Tựu trung, La Liga đang dẫn đầu 5 giải lớn của châu Âu về số lần đuổi người, song vấn đề không phải lúc nào cũng nằm ở những pha va chạm. Nó còn bắt nguồn cả từ những sai sót của trọng tài, cho đến các lý do khá trời ơi đất hỡi. Vì thế, thách thức lớn nhất với La Liga hiện tại là bảo đảm các trọng tài áp dụng luật một cách nhất quán, thay vì đưa tay vào túi quần sau rồi rút ra một tấm thẻ màu đỏ như một thói quen.
























