
Thay đổi bất ngờ
Barcelona dễ dàng vượt qua Real Betis, nhưng trận đấu cũng cho thấy một bước tiến mới trong quá trình phát triển của Lamine Yamal.
Đội bóng của Hansi Flick dẫn 4-1 ngay trong hiệp một nhờ cú hat-trick của Ferran Torres và bàn thắng đầu tiên của tân binh Roony Bardghji, trước khi khép lại chiến thắng 5-3, hoàn tất một tuần thi đấu ấn tượng.
4 ngày trước đó, họ cũng thắng Atletico Madrid 3-1 trong một màn trình diễn thuyết phục khác và tiếp tục vững vàng ở ngôi đầu La Liga sau 16 vòng.
Flick có nhiều lý do để hài lòng tại Seville, đặc biệt là khi Yamal được bố trí ở vị trí mới. Thay vì đá lệch phải như thường lệ, cầu thủ 18 tuổi được xếp đá hộ công, vai trò mà Lionel Messi từng đảm nhiệm trong nhiều năm ở Barcelona.
Barca gặp vấn đề nhân sự ở vị trí số 10. Raphinha không thể tham gia buổi tập cuối tuần do bị căng nhẹ gân kheo. Ngôi sao người Brazil là lựa chọn sáng giá nhất để đá hộ công, nhất là khi Dani Olmo, người thường xuyên đảm nhận vị trí này, dính chấn thương vai và phải nghỉ một tháng.
Fermin Lopez là phương án dự phòng, nhưng cầu thủ 21 tuổi vừa trở lại sau chấn thương bắp chân và chưa đủ thể lực để đá chính. Flick buộc phải đưa ra quyết định, và ông chọn Yamal.

“Tôi đã nói chuyện với Lamine về vị trí mới”, Flick tiết lộ sau trận. “Chúng tôi bàn bạc trong ban huấn luyện rồi hỏi cậu ấy liệu có hình dung được mình đá như một số 10 không. Cậu ấy n