Laporta đẩy Barca xuống hố sâu suy thoái

Lộc Trần
09:29 ngày 23-04-2023
Những lời hứa về tương lai tươi sáng được Joan Laporta nói ra khi ông tái nhậm chức chủ tịch Barcelona. Nhưng cũng giống như lời hứa sẽ giữ Lionel Messi ở lại Camp Nou 2 năm trước, Laporta đang chứng minh ông chỉ giỏi nói hơn là làm. Tình hình hiện tại của Barca vô cùng nguy cấp và có thể dẫn tới thay đổi to lớn trong tương lai.
Laporta đẩy Barca xuống hố sâu suy thoái

NỢ CHỒNG THÊM NỢ

"Barca tệ hơn tôi nghĩ. Các hợp đồng có rất nhiều điều khoản. Có những điều sẽ phải được giải thích, nếu không chúng tôi sẽ trở thành kẻ đồng lõa. Có một nhóm người luôn xuất hiện trong các hợp đồng. Tôi không loại trừ bất kỳ hành động nào", Laporta nói về tình hình tài chính của CLB vào tháng 6/2021 - 3 tháng sau khi trở lại ghế chủ tịch. Laporta chê bai thậm tệ những gì mà người tiền nhiệm Josep Bartomeu đã làm, khẳng định sẽ giúp Barca trả dần món nợ 1,3 tỷ euro, chứ không đi vay thêm một xu nào.

Sau khi chiêu mộ thành công Robert Lewandowski vào mùa Hè năm ngoái, Laporta cao hứng: "Giấc mơ của tôi là đưa Barca trở lại là tiêu chuẩn của thế giới bóng đá và chúng tôi đang nỗ lực vì điều đó". Nhưng thực tế là Barca đã phá chuẩn của bóng đá thế giới bởi không đội bóng nào lại nợ nhiều như họ. Cộng thêm 190 triệu euro mà Laporta đã chi ra trên TTCN mùa này, đội chủ sân Camp Nou đang nợ tổng cộng gần 1,5 tỷ euro. 

Và như để "trêu ngươi" người hâm mộ, Laporta vẫn đang theo đuổi dự án mà theo nhiều chuyên gia là "lợi bất cập hại". Theo báo Catalonia Diario Sport, Barca đề nghị trả 25 triệu euro mỗi mùa để thuyết phục huyền thoại Messi trở lại. Mang một cầu thủ 35 tuổi về, chỉ 2 năm sau khi để chính anh ta ra đi, với đãi ngộ khổng lồ nhưng chẳng hề đảm bảo cho thành công chuyên môn. Ngược lại, Laporta sẽ phải sa thải rất nhiều nhân viên, cũng như bán đi kha khá cầu thủ để có tiền "nuôi" Messi. Viễn cảnh Gavi và nhiều cầu thủ khác không được đăng ký cho đội một trong mùa tới là hoàn toàn có thể xảy ra. Việc Laporta cố gắng chiêu mộ lại bằng được Messi cũng chỉ là thứ "phông bạt" cố trưng ra cho những đối tác xem, nhằm thuyết phục họ tiếp tục "đồng cam cộng khổ" với Barca thêm một thời gian nữa.

Laporta cho thấy ông không hề có một giải pháp cụ thể và hiệu quả nào để giảm bớt áp lực tài chính đang bóp nghẹt đội bóng mỗi ngày. Thay vào đó, những gì tốt nhất Laporta làm được chỉ là bán bớt tài nguyên của Barca, đi hỏi vay những đối tác và đăng đàn chỉ trích bất cứ ai chướng mắt. Barca từ chỗ nợ nần chồng chất thì giờ càng thêm suy kiệt, thậm chí còn trở thành cái gai trong mắt nhiều người.

Khoản nợ của Barca dưới thời chủ tịch Joan Laporta (ảnh chủ) tăng từ 1,3 lên gần 1,5 tỷ euro

GIẢI PHÁP NÀO CHO BARCA?

Barca cùng với Real Madrid, Bilbao và Osasuna là 4 CLB còn lại của La Liga chưa đi theo mô hình công ty thể thao (SAD). Họ vẫn thuộc sở hữu của các hội viên và chức chủ tịch được bầu ra theo nhiệm kỳ. Ban đầu, Laporta cực lực phản đối ý tưởng về SAD và vẫn cố gắng huy động vốn theo cách truyền thống là xin... tài trợ. Tuy nhiên, với tình hình hiện tại, Laporta gần như không có lựa chọn nào khác ngoài việc phải cổ phần hóa CLB.

Những ngày qua, Laporta đã liên hệ với những tập đoàn ngân hàng lớn của Mỹ như Goldman Sachs, Bank of America, JP Morgan để cố gắng tìm ra giải pháp tháo gỡ khó khăn trước mắt. Nhưng có một điều Laporta không tính đến là nếu để những tập đoàn này vào cuộc, người mất việc đầu tiên chính là... ông. Bởi vì cái giá để Goldman Sachs hay bất cứ công ty nào giải quyết những món nợ của Barca là họ phải nắm quyền kiểm soát toàn bộ CLB và tái cấu trúc lại bộ máy lãnh đạo. Những "nhân viên" làm việc kém hiệu quả như Laporta hiển nhiên đứng đầu danh sách cần thanh lý.

Ngoài ra, một số người lạc quan cho rằng Barca có thể bán 49% cổ phần cho những công ty bên ngoài, còn 51% vẫn nằm trong tay những đối tác chính của CLB - tỷ lệ đủ để không thay đổi quá nhiều hệ thống vận hành. Đây chính là mô hình của Bayern với chỉ 25% giá trị thuộc về những công tư tài trợ. Tuy nhiên, ý tưởng này nhanh chóng bị gạt đi vì không có công ty nào chịu bỏ ra cả tỷ euro rồi giao lại cho những chủ tịch được xem là "thảm họa tài chính" như Laporta. Đánh giá một cách tổng quát, sau 2 năm tiếp quản vị trí lãnh đạo, Laporta đang dần trở thành “Bartomeu 2.0”, thậm chí có thể trở thành vị lãnh đạo đưa cả đội bóng xuống bờ vực phá sản.

Laporta từng mang ơn chủ tịch Real Madrid
Một trong những lý do Laporta không được lòng nhiều nhân vật có máu mặt ở Tây Ban Nha là bởi ông không giữ chữ tín. Thời điểm cần tiền để đầu tư vào TTCN, Laporta đã gõ cửa phòng làm việc của Florentino Perez để hợp tác làm ăn. Thế nhưng, cách Laporta "trả ơn" chủ tịch của Real Madrid là chỉ trích đội bóng của ông hưởng lợi từ chế độ độc tài Franco. Đáp lại, Real cho đăng tải đoạn clip tố ngược Barca mới "thân" Franco và cho đến thời điểm này, nó đã thu hút hơn 140 triệu lượt xem.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
35
+57
80
2
34
+50
79
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
33
+15
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-8
48
11
35
-7
46
12
34
-5
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
35
-20
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x