
Xin chào Lucas. Ở Leverkusen anh thấy thế nào?
Rất tuyệt vời. Mọi thứ hoàn hảo ngay từ đầu. Sự đón tiếp từ CLB, các đồng đội và người hâm mộ đều quá tuyệt vời. Họ đối xử với tôi rất nồng nhiệt ngay từ phút đầu tiên. Về mặt cá nhân, đó là bước ngoặt lớn. Bản thân tôi đã gắn bó với Real Madrid rất nhiều năm, nên bất kỳ sự thay đổi nào cũng cần thời gian. Nhưng chúng tôi rất hạnh phúc, thích nghi tốt và hài lòng với việc đầu quân cho Leverkusen.
Anh đá chính ngay từ đầu mùa giải nhưng rồi sau đó giảm dần và vắng mặt vài trận, liệu anh ổn không?
Tôi gặp vấn đề ở lưng, ban đầu tưởng nhẹ nhưng thực tế nghiêm trọng hơn. Nhưng điều quan trọng là giờ tôi đã ổn, sẵn sàng đạt phong độ cao nhất trong giai đoạn hai của mùa giải, để giúp đội bóng và các đồng đội đạt được mục tiêu đã đề ra.
Cho tới giờ, anh có còn cảm thấy quyến luyến Real Madrid không?
Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho điều đó từ lâu rồi. Bản thân tôi sớm đã sẵn sàng cho bước đi này. Nhưng tôi vẫn xem tất cả các trận đấu của Madrid, vẫn giữ liên lạc với nhiều đồng đội cũ. Tôi luôn biết ơn Real Madrid và vẫn là một cổ động viên của Real Madrid. Tôi cảm thấy mình không có gì nuối tiếc và vui vẻ khi rời đi bởi mình đã cống hiến tất cả cho CLB, cho người hâm mộ và cho tất cả những ai từng dõi theo tôi trong màu áo Real Madrid. Tôi