
Gonzalez đã phải đi một hành trình đầy chông gai từ các giải nghiệp dư đến Segunda (Hạng Nhì Tây Ban Nha) rồi La Liga. Và chuyến phiêu lưu cùng Espanyol của ông đang là một câu chuyện cực kỳ thú vị tại làng túc cầu xứ sở đấu bò.
Được đặt biệt danh "Stoichkov" vì tính khí bốc lửa, cuồng nhiệt, Gonzalez xây dựng đội bóng bằng niềm tin và sự kiên cường, biến Espanyol thành một đội bóng lì lợm và không biết đầu hàng. Vị trí hiện tại trên BXH La Liga mùa này phần nào chứng minh điều đó.
Manolo Gonzalez có thể không phát huy hết tiềm năng của mình với tư cách là một cầu thủ nhưng trên cương vị một HLV, ông đã leo từ vị trí cuối bảng lên vị trí thứ 5 tại La Liga 2025/26. Để từ đó, câu chuyện về hành trình của một người từng làm tài xế xe bus Tusa đã đi từ Badalona đến Barcelona, và từ Catalunya đến La Liga khiến người ta phải ngưỡng mộ, thán phục.
Rạng sáng 31/10, Espanyol của Gonzalez vừa hạ gục Atletic Lleida (Hạng Tư Tây Ban Nha) ở vòng một của Cúp Nhà Vua. Lleida chỉ chơi ở giải bán chuyên nghiệp Tây Ban Nha, một thế giới khác xa so với đối thủ của họ, Espanyol - đội đã kỷ niệm 125 năm thành lập vào thứ Bảy tuần trước bằng cách leo lên vị trí thứ 5 tại La Liga, đồng nghĩa với một suất tham dự Champions League. Nhưng trận đấu vẫn khá quen thuộc với người đàn ông 46 ngồi trên băng ghế chỉ đạo của đội khách. "Tôi biết Manolo vì chúng tôi đã đối đầu với nhau ở các giải đấu hạng dưới. Chúng tôi đến từ vực sâu&