Marcelo chia tay Real Madrid: Tạm biệt 'Chúa tể những chiếc cúp'

Thanh Sơn
09:44 ngày 15-06-2022
Sau 15 năm cống hiến cho Real Madrid, hậu vệ cánh trái Marcelo cuối cùng cũng chọn cho mình hướng đi mới. Trong cuộc họp báo chia tay đội bóng áo trắng, anh đã không cầm được những giọt nước mắt. Đó là những giọt nước mắt của sự hạnh phúc, tự hào dù mùa vừa rồi Marcelo ra sân khá ít.
Marcelo chia tay Real Madrid: Tạm biệt 'Chúa tể những chiếc cúp'

Lời chia tay xúc động

Mở đầu cuộc họp báo có sự tham gia của đông đủ gia đình, bạn bè, HLV Carlo Ancelotti, chủ tịch Florentino Perez cùng các đồng đội như Carvajal hay Asensio, Marcelo phải mất vài phút mới kìm nén được sự xúc động. Dù xúc động đến mức bật khóc, song anh lại không hề xem việc chia tay Real là quyết định khó khăn.

Chẳng thế mà trước báo giới, cầu thủ 34 tuổi người Brazil này đã chia sẻ từ tận đáy lòng: “Đây không phải là lời tạm biệt, bởi tôi không cảm thấy mình sắp rời Real. Xin được cảm ơn các bác sỹ, đội cũ y tế, an ninh và tất cả mọi người làm việc cho CLB. Ở đây chúng tôi giống như một đại gia đình”.

“Nhiệm vụ của các cầu thủ như chúng tôi là cháy hết mình trên sân, nhưng để có thể chơi bóng trong điều kiện tốt nhất thì chúng tôi cần sự giúp đỡ của rất nhiều bộ phận khác nữa”.

Nói về những gì đã đạt được cùng Real, Marcelo không giấu được sự tự hào: “Khi rời Brazil, tôi ao ước được chơi cho một CLB vĩ đại và góp mặt ở sân chơi lớn Champions League”.

“Giờ đây tôi đã là cầu thủ sở hữu nhiều danh hiệu nhất ở Real là CLB số 1 thế giới. Hôm nay thực sự là một ngày vui chứ không có nỗi buồn nào cả. Với những gì đã làm được, tôi có thể ngẩng cao đầu khi rời Bernabeu”.

“Nếu một ngày nào đó tôi quay trở lại đây và hỏi xin vé vào sân, BLĐ Real mà không đáp ứng nguyện vọng đó thì họ sẽ có chuyện với tôi đấy”, cựu hậu vệ CLB Fluminense bông đùa.

Trong cuộc họp báo, Marcelo không quên nhấn mạnh anh tin chắc mình đã làm cho ông bà, cha mẹ hết sức tự hào. Đó đương nhiên không phải là lời nói quá, bởi Marcelo thực sự đã làm tốt hơn cả những gì mà người thân anh kỳ vọng.

Theo chủ tịch Perez, hồi Marcelo còn là một chú nhóc, ông nội cầu thủ này mỗi ngày đều lái chiếc xe màu cam có tên Fusquinha chạy hết quãng đường cả trăm cây số để đưa cháu đi tập. Nhờ có người ông tâm lý luôn để cho cháu mình được tự do lựa chọn, Marcelo đã trưởng thành hơn phần lớn các bạn bè đồng trang lứa và bây giờ hiếm ai có có được thành công vang dội như anh.

Xứng danh truyền nhân của Roberto Carlos

Trong buổi lễ chia tay Marcelo, ông chủ “nhà trắng” Perez đã tặng cho hậu vệ mang áo số 12 huy hiệu vàng và kim cương của Real. Đây là phần thưởng xứng đáng dành cho cầu thủ được đưa về Bernabeu để thế chỗ cho cựu danh thủ người Brazil, Roberto Carlos.

So với đồng hương nổi tiếng với những cú đá chân trái mạnh như búa bổ, Marcelo thậm chí còn gây ấn tượng hơn. Với 546 lần ra sân trong màu áo Real, Marcelo đã vượt qua chính Carlos (527 trận) để trở thành cầu thủ người nước ngoài chơi nhiều trận nhất cho “Kền kền trắng”. 

Về thành tích, Marcelo đã giành tổng cộng 25 danh hiệu lớn nhỏ cùng Real. Đáng kể nhất trong số này là 7 chức vô địch La Liga và 5 lần lên ngôi ở Champions League. Trong lịch sử đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, trừ Marcelo ra không ai có được bộ sưu tập cúp đồ sộ như thế, kể cả những siêu sao đình đám như Di Stefano hay Cristiano Ronaldo.

Nói vậy để thấy, những đóng góp của Marcelo cho Real là vô cùng đáng nể. Ngay cả khi chỉ ra sân vỏn vẹn 37 lần ở 2 mùa giải gần đây, Marcelo vẫn cảm thấy anh mang lại nhiều giá trị cho đội bóng chủ quản chứ không phải là người thừa: “Tôi đã nói chuyện với các HLV và bảo rằng mình muốn được chơi bóng thường xuyên hơn”.

“Tôi cảm thấy mình có thể cống hiến nhiều hơn, nhưng HLV mới là người có quyền đưa ra quyết định. Có lẽ tôi đã hơi ích kỷ khi nói với HLV Zidane và Ancelotti như thế. Năm nay tôi không được đá chung kết Champions League. Mặc dù vậy, tôi thấy tầm quan trọng của mình còn lớn hơn cả khi tôi đá 4 trận chung kết Champions League trước đây”.

“Tôi từng rất khó chịu với HLV Ancelotti, nhưng ngay hôm sau chúng tôi đã có thể trao cho nhau những cái ôm thắm thiết. Tôi hiểu rằng để giành chiến thắng thì đôi khi bạn không cần chơi mà phải hợp tác với những người khác nữa”. 

“Tất nhiên trong thâm tâm tôi cũng muốn được chơi nhiều hơn, nhưng được chứng kiến những người đồng đội của mình tỏa sáng và gặt hái được thành công mới là điều tuyệt vời nhất. Ở Real, tôi thấy mình quan trọng ngay cả khi không xung trận”, Marcelo khép lại bài phát biểu cuối cùng với tư cách thành viên “Kền kền trắng”.

- Trong ngày Marcelo nói lời chia tay Real Madrid, đông đội cũ từng có nhiều năm sát cánh cùng anh là hậu vệ cánh phải Sergio Ramos (giờ đang chơi cho PSG) đã chia sẻ bức ảnh cả hai đang nâng cao chiếc cúp vô địch Champions League lên trang Twitter cá nhân. Cùng có đó là thông điệp: “Marcelo không còn là người của Real, nhưng những di sản mà anh để lại Bernabeu là bất diệt. Chúc mừng anh đã làm được những điều tưởng như bất khả thi cùng Real”.

- Ở tuổi 34, Marcelo đã qua giai đoạn sung mãn nhất sự nghiệp song anh xác nhận mình vẫn tiếp tục chơi bóng chứ chưa có ý định giải nghệ. Theo Marcelo, ngay khi chọn được bến đỗ mới anh sẽ công bố thông tin trên trang Instagram cá nhân.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Mourinho, Alonso và những HLV từng nói không với Liverpool Mourinho, Alonso và những HLV từng từ chối Liverpool

    Sau Xabi Alonso, tới lượt 1 ứng viên khác cho ghế nóng của Liverpool là Ruben Amorim không có ý định tới Anfield ở hè 2024. Vị thuyền trưởng của Sporting Lisbon từ chối Liverpool để về làm HLV ở West Ham. Ngoài Alonso và Amorim, còn có nhiều ứng viên khác từng nói không với Liverpool.

  • Arsenal là thiên đường, còn Chelsea là địa ngục Arsenal và Chelsea hiện tại: Thiên đường & Địa ngục

    Mười năm trước, Chelsea đã phá tan ngày kỷ niệm trận đấu thứ 1.000 của Arsene Wenger trên cương vị HLV Arsenal bằng màn hủy diệt 6-0. Có lẽ vào lúc đó, đến những người giàu trí tưởng tượng nhất cũng không thể ngờ đôi bên lại đổi số phận cho nhau vào lúc này.

  • Kylian Mbappe ra quyết định khiến Vinicius thở phào Mbappe ra quyết định khiến Vinicius thở phào

    Quyết định mới nhất của Kylian Mbappe về vị trí thi đấu tại Real Madrid có thể giải tỏa lo lắng cho Vinicius.

  • Nhận định bóng đá U23 Iraq vs U23 Việt Nam, 00h30 ngày 27/4: Chiến tích Thường Châu có lặp lại? 00h30 ngày 27/4: U23 Iraq vs U23 Việt Nam

    Nhận định bóng đá trận U23 Iraq vs U23 Việt Nam diễn ra lúc 00h30 ngày 27/4 trong khuôn khổ tứ kết giải U23 châu Á 2024. Bongdaplus phân tích phong độ, thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, dự đoán tỷ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x