Việc Rashford có thể tìm lại phong độ đỉnh cao tại Barca là điều không phải ai cũng tin vào mùa hè vừa qua. Ngay cả huyền thoại của MU, Roy Keane, cũng tỏ ra nghi ngờ về việc liệu cầu thủ tấn công người Anh có thể tỏa sáng sau khi rời Old Trafford để sang chơi bóng ở Tây Ban Nha hay không.
"Dĩ nhiên Rashford là một cầu thủ đầy tài năng", Keane nói trong podcast "Stick to Football" vào tháng 8. "Chúng ta đều biết cậu ấy nguy hiểm thế nào trong những pha chạy chỗ phá bẫy việt vị. Nhưng câu hỏi là: liệu cậu ta có đủ trí thông minh bóng đá để thích nghi với một giải đấu khác, một phong cách chơi bóng khác và một lối sống khác không? Liệu Rashford có đủ nhạy bén, cả trong lẫn ngoài sân cỏ, để mọi thứ vận hành trơn tru?".
Chưa đầy hai tháng sau, câu trả lời đã rõ ràng: Có. Tại Barca, Rashford không chỉ xóa tan mọi nghi ngờ của Keane, mà còn đang trên con đường trở thành một trụ cột thực sự của nhà ĐKVĐ La Liga sau giai đoạn đầy bế tắc trong sự nghiệp tại MU.
Tình cảnh khi đó thật đáng buồn. Tại MU, đội bóng nơi Rashford trưởng thành từ năm 7 tuổi và luôn xem là mái nhà, anh dường như bị mắc kẹt trong ngõ cụt. Khi mùa giải trước bước vào giai đoạn cuối và tân HLV Ruben Amorim dần khẳng định triết lý của mình, Rashford nhận ra cơ hội ra sân của anh ngày càng thu hẹp.
Trước lựa chọn khó khăn đó, Wayne Rooney - người từng sát cánh cùng Rashford nhiều năm - đã thẳng thắn khuyên đàn e