
Tối Chủ nhật này, Marcus Rashford sẽ được hít thở bầu không khí đặc biệt mà anh chưa từng được nếm trải. Một màn “debut kép” đúng nghĩa: trận El Clasico đầu tiên, và cũng là lần đầu anh bước chân trên thảm cỏ Bernabeu. Ở tuổi 27 tuổi và đã dạn dày sau một thập kỷ chinh chiến, Rashford biết có những trận đấu sẽ thay đổi cả sự nghiệp của một cầu thủ, và El Clasico là một trong số đó.
Từng 19 lần đối đầu với Liverpool dưới màu áo MU, và còn ghi được 7 bàn trong những trận derby nước Anh, Rashford không lạ gì những sân khấu khổng lồ. Anh hiểu rõ về mối thâm thù lịch sử, biết cảm giác bị hàng vạn người la ó mỗi khi chạm bóng. Nhưng El Clasico là một thế giới khác, nơi ánh nhìn của fan bóng đá toàn cầu đổ về. Nó không chỉ là một trận đấu đơn thuần, mà là màn va chạm của bản sắc, quyền lực và cả niềm tin.
Với riêng Rashford, đây là phần thưởng cho nỗ lực bền bỉ kể từ ngày đặt chân tới Barca. Trong bối cảnh đội hình tan tác vì chấn thương, HLV Hansi Flick buộc phải đặt niềm tin vào tiền đạo người Anh, và anh không khiến ai thất vọng với 5 bàn thắng và 6 kiến tạo sau 12 trận trên mọi đấu trường. Đó là hiệu suất tốt hơn bất kỳ ngôi sao tấn công nào của đội bóng xứ Catalunya.

Rashford đã ghi bàn ở La Liga, tỏa sáng ở Champions League, và in dấu giày vào gần một nửa số bàn thắng của Barca trong giai đoạn đầu mùa. Cầu thủ thuộc biên chế MU giờ không còn là giải pháp tạm thời cho sự vắng mặt của Raphinha hay Lewandowski, mà đã trở thành mũi nhọn nguy hiểm nhất trên hàng công. Và cú đúp vào lưới Olympiakos chính là lời khẳng định: anh đã sẵn sàng cho trận cầu lớn nhất.
HLV Hansi Flick vốn luôn thích những cầu thủ đá cánh giàu tốc độ, vừa có thể pressing, vừa có khả năng tạo đột biến, và đó là những điều Rashford làm tốt hơn bất cứ ai. Anh là mũi khoan lợi hại, có thể kéo giãn hàng thủ đối phương và mở ra khoảng trống nhờ những pha di chuyển thông minh. Nhưng khi cần, Rashford cũng có thể bó vào trung lộ như một “số 9 ảo”, khiến đối thủ khó phán đoán.
Chính sự khó lường ấy đã khiến tiền đạo người Anh trở thành mắt xích không thể thiếu trên hàng công của Barca. Điều đặc biệt là Rashford không chỉ mang lại bàn thắng và những pha kiến tạo, mà còn đem đến năng lượng và tinh thần chiến đấu. Đó là thay đổi đáng ngạc nhiên, nếu biết rằng anh đã bị đẩy khỏi Old Trafford vì thái độ lười biếng và lối đá vô hồn.

Trong bối cảnh Lewandowski và Raphinha cùng vắng mặt, Rashford chắc chắn sẽ đá chính tại El Clasico. Việc Ferran Torres kịp trở lại có thể sẽ giúp HLV Hansi Flick có thêm lựa chọn, nhưng không ai nghi ngờ rằng Rashford sẽ được ưu tiên ra sân ở Bernabeu. Và đó sẽ là nơi anh có cơ hội viết nên một chương mới cho sự nghiệp của mình.
Trận El Clasico đầu tiên này là một bài test, để xem liệu Rashford đã bước ra khỏi cái bóng u ám tại Old Trafford. Ở độ tuổi chín muồi của sự nghiệp, anh đang có tất cả: kinh nghiệm, phong độ và khát khao để biến trận Kinh điển thành dấu mốc đáng nhớ trong màu áo Barca. Và tối Chủ nhật này, trong bầu không khí rực lửa của Bernabeu, El Clasico sẽ chào đón tân binh đặc biệt Marcus Rashford, người sẵn sàng biến màn “debut kép” của mình thành khởi đầu cho một hành trình mới.
Rashford có thể tiếp bước Lineker
Trước Marcus Rashford, cầu thủ người Anh nổi tiếng nhất từng khoác áo Barca chính là Gary Lineker. Và cựu danh thủ này khá có duyên với mành lưới của Real Madrid, khi đã ghi 5 bàn trong 8 trận El Clasico tại La Liga và Siêu Cúp Tây Ban Nha. Lineker cũng có thành tích khá tốt trước Los Blancos, khi cùng Barca thắng 4, hòa 2 và chỉ thua 2.
























