Dean Huijsen mới 14 tuổi khi anh và gia đình gặp một tai nạn ô tô nghiêm trọng. Trên đường tới buổi tập luyện ở Malaga – thành phố miền nam Tây Ban Nha nơi anh lớn lên – chiếc xe của họ va chạm với một phương tiện khác. Xe bị lật ba vòng nhưng thật kỳ diệu, không ai bị thương.
Khi những người chứng kiến chạy tới hỏi có thể giúp gì, trong đầu cậu bé lúc ấy chỉ có một điều duy nhất. “Dean phát cuồng tìm ai đó có thể chở cậu ấy đi tập thay vì đến bệnh viện”, Fernando Padilla – người bạn thân và đồng đội của Huijsen thời điểm đó – kể lại. “Dù có chuyện gì xảy ra, cậu ấy vẫn muốn được tập luyện, được thi đấu”. Cảnh sát tại hiện trường cuối cùng đã phải can thiệp để ngăn Huijsen rời khỏi nơi xảy ra tai nạn.
Những người từng huấn luyện, thi đấu hoặc thân thiết với Huijsen đều mô tả anh là một người cực kỳ điềm tĩnh, cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Nhưng câu chuyện trên cũng cho thấy sự tập trung mãnh liệt đã giúp anh trở thành trung vệ trị giá 50 triệu bảng của Real Madrid vào mùa hè này.
Đây là hành trình khởi đầu của cầu thủ gốc Hà Lan, hiện khoác áo đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha.
Đứa trẻ vui vẻ tại “đội bóng Liên Hợp Quốc”
Cách thủ đô Madrid khoảng 415km về phía nam, Malaga là thành phố thuộc vùng Andalusia – cũng là nơi danh họa Pablo Picasso ra đời. Khu vực này còn được biết đến với cái tên “Costa del Sol” &ndas