
Jose Mourinho chỉ cần khoảng 15 phút để khiến người hâm mộ Real Madrid phấn khích trong nhiệm kỳ 2 ở Real Madrid. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha tung ra đội hình giàu sức tấn công với Jude Bellingham, Arda Guler, Kylian Mbappe và Vinicius Jr cùng xuất hiện.
Real Madrid nhập cuộc đầy chủ động, liên tục đẩy cao đội hình và gây sức ép lên Espanyol. Ngay phút thứ 9, Guler thực hiện đường kiến tạo để Bellingham dứt điểm mở tỷ số. Tiền vệ người Anh nhanh chóng trở thành tâm điểm khi được một số cổ động viên so sánh với Frank Lampard thời đỉnh cao.
Vinicius cũng cho thấy nguồn năng lượng đáng kể trong khả năng pressing tầm cao. Ngôi sao người Brazil tích cực gây sức ép ngay từ tuyến đầu, góp phần giúp Real Madrid duy trì thế trận tấn công mạnh mẽ.

Về phần mình, Mourinho cũng không đánh mất hình ảnh quen thuộc. Ông nhiều lần rời khu vực kỹ thuật để phản ứng với các quyết định của trọng tài, khiến người hâm mộ nhớ lại hình ảnh “Người đặc biệt” trong những năm tháng đỉnh cao.
Tuy nhiên, sự phấn khích nhanh chóng chuyển thành lo lắng. Real Madrid dần đánh mất thế chủ động và để Espanyol khai thác những khoảng trống nơi hàng phòng ngự. Những điểm yếu từng xuất hiện ở đội bóng trong hai mùa giải gần đây lại bắt đầu bộc lộ.
Trên mạng xã hội, một số cổ động viên thậm chí nhanh chóng quay lưng với Mourinho, cho rằng chiến thuật của ông đang gặp vấn đề. Trên sân, khi trận đấu trôi qua hơn một giờ, sức ép của Real Madrid giảm đáng kể và thế trận trở nên khó lường.
Nhưng Mourinho một lần nữa có lý do để ăn mừng bởi ông vẫn còn đó khả năng đọc trận đấu xuất sắc cùng cách thay người rất hiệu quả. Tân binh Carlos Espi xuất hiện và ghi bàn quyết định ở thời gian bù giờ, giúp Real Madrid giành chiến thắng 2-1 trước Espanyol. Mourinho lập tức chạy dọc đường biên, ăn mừng cuồng nhiệt cùng các cộng sự.
Chỉ trong một trận đấu, cảm xúc của người hâm mộ Real Madrid đã liên tục thay đổi: từ phấn khích, hoài nghi đến vỡ òa. Với Mourinho, màn tái xuất này rõ ràng không thể diễn ra theo cách kịch tính hơn.























