
Trước trận Real Madrid gặp Real Betis tại La Liga, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha thừa nhận bóng đá sẽ luôn nhớ đến siêu sao Argentina và thậm chí nói đùa ông sẽ phải xem MLS, dù không mấy yêu thích giải đấu này, để tiếp tục thưởng thức những năm cuối sự nghiệp của Messi.
"Nói về Messi thật phức tạp. Không còn nhiều điều để nói và cũng không có từ ngữ nào có thể mô tả hết chất lượng của cậu ấy với tư cách một cầu thủ. Với những gì Messi đã làm được tại World Cup, ở tuổi 39... cậu ấy là một cầu thủ mà chúng ta sẽ nhớ đấy.
Chúng ta sẽ phải xem một vài trận đấu MLS để tận hưởng những năm tháng cuối cùng của anh ấy. Tôi không biết liệu đó sẽ là một mùa giải hay nhiều mùa giải. Messi là một trong những cầu thủ mà, như tôi đã nói hôm trước, bạn luôn cảm thấy thiếu vắng. Cầu thủ này, đối với thế hệ chúng ta trong hai thập kỷ qua, tất cả chúng ta đều biết cậu ấy đại diện cho điều gì", Mourinho chia sẻ.

Mối quan hệ tôn trọng giữa Mourinho và Messi bắt nguồn từ hơn hai thập kỷ trước. Ngày 16/11/2003, khi Mourinho dẫn dắt Porto, ông từng chứng kiến Messi lúc đó mới 16 tuổi có màn ra mắt không chính thức cho đội một Barca trong trận giao hữu. Porto thắng 2-0 và sau đó giành Champions League mùa giải ấy.
Chuyển sang vấn đề hiện tại, Mourinho cũng được hỏi về Julian Alvarez và thương vụ chuyển tới Barca bất thành trong mùa hè. "Người đặc biệt" từ chối tham gia vào những đồn đoán liên quan đến tiền đạo Atletico, đồng thời nhấn mạnh Diego Simeone mới là người có toàn quyền quyết định những vấn đề nội bộ của đội bóng.
Mourinho cho rằng sau khi kỳ chuyển nhượng đóng cửa, Alvarez cần hoàn toàn tập trung cho Atletico. "Theo cảm nhận của tôi, kể từ hôm qua và ít nhất cho tới ngày 31/12, cậu ấy sẽ là một cầu thủ quan trọng của CLB", ông nói.
Theo Mourinho, những cầu thủ từng không chắc chắn về tương lai cũng phải gạt bỏ vấn đề chuyển nhượng sang một bên và tập trung vào nhiệm vụ chuyên môn cho đến tháng 1.





















