
Vinicius liên tục va chạm với các cầu thủ Espanyol ở trận cầu vào rạng sáng nay, nổi bật là những màn đối đầu với Cala. Cả hai đều nhận thẻ vàng ở phút 32. Sau trận đấu, Mourinho cho rằng Vinicius đang trở thành mục tiêu bị các đối thủ nhắm tới có chủ đích.
"Tôi biết có nguy cơ mọi người sẽ quay lại vài tháng trước và đào lại những bình luận của tôi khi tôi còn là đối thủ của Vini. Bây giờ Vini là cầu thủ của tôi. Cậu ấy không phải một vị thánh, nhưng những gì họ làm với cậu ấy đã vượt quá mọi giới hạn ngay từ phút đầu tiên".
Mourinho cho rằng đây là một mô thức lặp đi lặp lại giữa các đối thủ. "Đó là một mô hình lặp lại từ đối thủ này sang đối thủ khác, tôi phạm lỗi với cậu ấy trước, sau đó bạn phạm lỗi với cậu ấy, và nếu bạn nhận thẻ vàng thì bạn vẫn phạm lỗi với cậu ấy, còn nếu bạn bị thay ra thì một người khác vào sân mà chưa nhận thẻ để tiếp tục phạm lỗi".

Dù đứng về phía Vinicius, Mourinho cũng yêu cầu học trò phải kiểm soát bản thân tốt hơn. "Cậu ấy phải có mức độ tự chủ rất cao. Tôi đã nói với cậu ấy rằng nếu ghi bàn thì phải cẩn thận với cách ăn mừng. Chúng ta đang sống trong một thời đại mà xã hội đấu tranh chống bắt nạt, nhưng với Vini, chúng ta vẫn đang ở giai đoạn bị các đối thủ và người hâm mộ bắt nạt. Chúng tôi phải giáo dục cậu ấy và chuẩn bị cho cậu ấy tốt nhất có thể, vậy thôi".
Những lời bảo vệ Vinicius của Mourinho mang đến một sự trớ trêu nhất định. Chỉ vài tháng trước, khi còn dẫn dắt Benfica, chính Mourinho từng vướng vào tranh cãi với cầu thủ người Brazil. Khi đó, Mourinho chỉ trích Vinicius vì màn ăn mừng bằng điệu nhảy trước người hâm mộ Benfica trong một trận đấu Champions League giữa hai đội.
Ở vòng 2 La Liga 2026/27, Real Madrid sẽ tiếp đón Sociedad trên sân nhà Bernabeu vào lúc 2h00 ngày 27/8.























