Barca trở lại là chính mình
Đáng lẽ đây phải là giải đấu của Kylian Mbappe, nhưng một HLV người Đức thất nghiệp đã dùng lại đúng đội hình mùa trước và cuốn bay mọi thứ bằng những cựu binh dày dạn và một nhóm thiếu niên gan dạ dẫn đầu bởi Lamine Yamal.
FC Barcelona lại một lần nữa vô địch La Liga. Đây là danh hiệu thứ 28 trong lịch sử CLB xứ Catalunya. Danh hiệu gần nhất giành được cách đây hai năm. Vì thế, thành công lần này thoạt nhìn không có gì quá đặc biệt. Nhưng thực ra lại là một câu chuyện khác. Điều khiến người ta phải bất ngờ không nằm ở việc họ giành được gì, mà là giành được như thế nào, trước ai, và với những ai.
Cách mà Barca thi đấu thật sự là ngoạn mục, đầy cảm xúc, táo bạo tới mức như "tự sát". Blaugrana đã trở lại là chính mình. Một cơn lốc tấn công thuần túy, mê hoặc cả những khán giả trung lập trên khắp thế giới - những người biết rằng nếu Barca thi đấu, thì trận đấu ấy nhất định sẽ đáng xem.
Đối thủ cũng đóng vai trò quan trọng trong câu chuyện này. Real Madrid bước vào mùa giải với kỳ vọng thống trị sau sự xuất hiện của Mbappe. Nhưng không, điều đó đã không xảy ra.
Trong 5 lần chạm trán từ trận giao hữu ở New Jersey, Barca liên tục vùi dập đội bóng của Carlo Ancelotti, trừ trận chung kết Cúp Nhà Vua. Đoàn quân của Flick giành chiến thắng trong hiệp phụ sau khi hai đội hòa nhau 2-2 ở 90 phú