
Pau Cubarsi đang đi bộ về phía xe của cha mẹ thì họ nói rằng có điều muốn nói với anh. Năm đó là 2018, anh mới 11 tuổi, vừa kết thúc trận đấu cuối tuần cùng đội trẻ Girona.
“Đến giờ tôi vẫn nhớ rõ như in”, Cubarsi kể lại trong buổi phỏng vấn độc quyền với The Athletic. “Chúng tôi đang ở Lloret de Mar, nơi tôi vừa thi đấu. Khi lên xe chuẩn bị về nhà, bố mẹ bảo có chuyện muốn nói, nhưng họ không biết mở lời thế nào. Họ khá thận trọng và dè dặt, nhưng cuối cùng cũng nói ra: Barcelona đã theo dõi tôi và muốn tôi ký hợp đồng”.
“Tôi bắt đầu hét lên vì quá vui sướng, chân đạp liên hồi dù vẫn đang thắt dây an toàn. Khi về đến nhà, tôi nhảy khỏi ghế và chạy khắp nơi. Tôi không hề mong đợi cuộc gọi từ Barca. Với tôi, được chơi cho Girona đã là điều quá lớn rồi. Ở Catalunya có nhiều CLB tốt như Espanyol, Girona…, nhưng nếu bạn là fan của Barca thì không có giấc mơ nào lớn hơn thế”.
Chỉ 7 năm sau, Cubarsi – nay đã 18 tuổi – đang bước vào mùa giải thứ ba cùng đội một Barcelona. Kể từ khi ra mắt đội A ở tuổi 16 vào tháng 1/2024, anh đã trở thành nhân tố chủ chốt ở vị trí trung vệ, được xem là một trong những tài năng xuất sắc nhất châu Âu hiện nay.
Anh đã có 8 lần khoác áo đội tuyển Tây Ban Nha, 89 trận cho Barca và sẽ chơi trận El Clásico thứ 6 với Real Madrid vào Chủ nhật này. Anh nói rằng Real sẽ “muốn phục thù” sau khi Barca đánh bại đại kình địch đến 4 lần mùa trước trên hành trình giành cú ă