
Tại sao chúng ta lại phải nhớ về một trận hòa 0-0 ở giải hạng tư Tây Ban Nha cách đây 18 năm? Bởi vì đó là trận đấu đầu tiên của Pep Guardiola trong sự nghiệp huấn luyện.
Ngày nay, ông là một trong những huấn luyện viên được vinh danh và giành nhiều danh hiệu nhất trong lịch sử bóng đá. Chủ Nhật này, ông sẽ dẫn dắt trận đấu thứ 1.000 trong sự nghiệp khi Manchester City tiếp đón đương kim vô địch Premier League, Liverpool.
Ông đã giành cú ăn ba với Barcelona và Manchester City, các cú đúp quốc nội ở ba quốc gia, và ba lần vô địch Champions League. Nhưng có thể bạn sẽ bất ngờ khi biết danh hiệu nào mà ông coi trọng nhất.
Trong mắt Guardiola, thành công mà ông có được cùng đội Barcelona B mùa 2007/08 thường bị bỏ qua. Đó là câu chuyện về những chuyến xe bus liên miên khắp xứ Catalunya quê hương, về những sân đất và cỏ nhân tạo kiểu cũ, nơi trái bóng nảy loạn xạ. Khi ấy, chẳng có thời gian cho tiki-taka.
Và với ông, đó là bước khởi đầu cho tất cả những gì đến sau này.
Màn ra mắt khó quên
Ngày 2/9/2007, sân bóng của Premia de Mar chật kín người.
Đội chủ nhà CE Premia thi đấu ở Tercera Division (giải hạng 4 của Tây Ban Nha). Cầu thủ ở cấp độ này thường phải đi làm toàn thời gian ngoài bóng đá.
Các trận ở Tercera không mấy đông khán giả; nếu Premia thu hút được 1.000 người xem thì đã là một ngày hội. Hôm đó, hơn 2.000 khán giả đã đến.
Barcelona B ra mắt mùa giải tại đây sau khi xuống dốc thảm hại mùa trước, vừa rớt hạng từ Segunda B. Đây là lãnh địa “không tự nhiên” đối với h