'Phù thủy' Monchi cảm ơn Arsenal nhưng chọn 'ngôi nhà' Sevilla

Hà Trang
06:27 ngày 19-03-2019
Rất nhiều người cho rằng quyết định từ chối Arsenal của chuyên gia tuyển trạch Monchi là sai lầm, càng sai lầm hơn khi ông quyết định trở về Sevilla nhưng người đàn ông 50 tuổi này có lý do của riêng mình.
'Phù thủy' Monchi cảm ơn Arsenal nhưng chọn 'ngôi nhà' Sevilla
Sau sự ra đi của Sven Mislintat, Arsenal rất quyết tâm đưa Monchi về ngồi vào vị trí GĐKT. Bản thân Monchi sau khi rời Roma vào tháng trước cũng có rất nhiều lựa chọn nhưng rốt cuộc ông quyết định trở về Sevilla thay vì tái hợp với HLV Unai Emery ở Emirates.

"Tôi cảm ơn Arsenal vì sự quan tâm của họ", Monchi tâm sự. "Đó là đội bóng đã thể hiện sự quan tâm với tôi nhất nhưng vào cuối cùng, tôi đặt mọi đề nghị lên bàn và chọn cái thuyết phục tôi nhất. Tôi có những lời mời khác nữa nhưng tôi chọn Sevilla vì dự án bóng đá của họ thuyết phục được tôi. Tôi cảm ơn mọi người đã góp sức vào sự trở lại này, nơi tôi coi là nhà của mình".

"Nhiều người ngoài Sevilla nói rằng tôi đã lựa chọn sai, rằng con đường tiếp theo sẽ không tốt. Tôi đã cân nhắc mọi thứ. Tôi ở đây không phải vì tôi là fan của Sevilla, không phải để bảo vệ một ai đó, mà bởi vì cuộc nói chuyện với ông chủ tịch và những quan chức khác đã truyền tải cho tôi về một tương lai của Sevilla trùng với những gì tôi nghĩ".

"Tôi muốn giúp Sevilla phát triển. Tôi muốn xây dựng một tập thể Sevilla có thể cạnh tranh với những đối thủ mạnh nhất", Monchi khép lại.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Nhiều “sao mai” lộ ra từ U23 Việt Nam sau giải châu Á Nhiều 'sao mai' U23 Việt Nam lộ diện sau U23 châu Á 2024

    U23 Việt Nam đã dừng bước tại tứ kết VCK U23 châu Á 2024, đồng thời lỡ cơ hội giành vé dự Olympic Paris 2024. Nhưng qua những trận đấu vừa qua, đã lộ diện nhiều cái tên đáng kỳ vọng.

  • Joao Cancelo chết vì ảo tưởng sức mạnh Joao Cancelo, 'chết' vì ảo tưởng sức mạnh

    Hậu vệ Joao Cancelo đi đến đâu cũng gây rắc rối từ Man City tới Bayern và giờ là Barcelona. Anh ta mắc bệnh ngôi sao, ảo tưởng sức mạnh, lúc nào cũng tưởng mình đá hay như một tiền đạo. Chính điều này đã khiến sự nghiệp của Cancelo xuống dốc.

  • Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi

    Với việc Liverpool tự loại mình khỏi vòng chiến sau trận thua Everton 0-2, cuộc đua vô địch Premier League chỉ xoay quanh Arsenal và Man City. Tuy nhiên Pháo thủ cũng phải đá tại sân của Tottenham và họ có áp lực phải thắng bởi chỉ một kết quả hòa cũng mang lại lợi thế tâm lý rất lớn. Trận đấu này không chỉ đơn thuần là cuộc chiến giữa một đội tranh vô địch và một đội tranh vé Champions League. Tottenham chắc chắn sẽ quyết tâm đập tan hy vọng vô địch Premier League lần đầu tiên sau 20 năm của Ar

  • Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU!

    MU lại tự hủy hoại khi lặp đi lặp lại sai lầm khiến HLV Erik ten Hag tiến gần thêm đến đoạn đầu đài khi để Burnley gỡ hoà 1-1. Thủ môn Onana phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền, nhưng nhìn kỹ hơn, Andre Onana cũng chỉ là nạn nhân của lỗi hệ thống từ toàn bộ hàng thủ MU.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x