
Trong thần thoại Hy Lạp, các vị thần đã trừng phạt Sisyphus bằng cách bắt ông phải đẩy một tảng đá lên đỉnh núi hết lần này đến lần khác, để rồi mỗi khi gần tới đỉnh, hòn đá lại tự lăn ngược xuống chân núi vì chính sức nặng của nó.
Câu chuyện ấy được nhà văn - triết gia Pháp, Albert Camus, sử dụng như một hình ảnh ẩn dụ cho sự phi lý của đời sống con người: cuộc tìm kiếm ý nghĩa một cách vô vọng ở những nơi vốn không hề tồn tại ý nghĩa.
Và giờ thì: Raphinha. Cứ kiên nhẫn một chút.
Trong một thời gian dài, sự nghiệp của Raphinha tại Barca dường như cũng đi theo con đường vô vọng tương tự. Dù đã bỏ ra nỗ lực phi thường kể từ khi chuyển đến từ Leeds với mức phí 45 triệu euro vào năm 2022, sự công nhận và phần thưởng dành cho anh dường như luôn ngoài tầm với. Chỉ cách đây một năm, Raphinha thậm chí còn bị đẩy ra khỏi kế hoạch của CLB.
Tuy nhiên, khi HLV Hansi Flick đến Camp Nou thay Xavi trên băng ghế huấn luyện cho mùa giải 2024/25, mọi thứ bắt đầu thay đổi.
Tiền đạo người Brazil là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của Barca mùa trước, góp công lớn vào "cú ăn ba" quốc nội. Thế nhưng, vẫn tồn tại cảm giác anh chưa bao giờ nhận được sự tán dương xứng đáng từ bên ngoài.
Raphinha được đề cử Quả Bóng Vàng 2025, phản ánh mùa giải 2024/25 ấn tượng, song chỉ xếp thứ 5 trong cuộc bầu chọn, sau Ousmane Dembele, Lamine Yamal, Vitinha và Mohamed Salah.
Gần đây hơn,