
Real Madrid từ lâu được định danh bằng sự tàn nhẫn trước khung thành. Họ thường chỉ cần một khoảnh khắc sơ hở của đối thủ là đủ để định đoạt trận đấu. Nhưng mùa này, bản sắc ấy đang mờ đi dưới thời HLV Xabi Alonso, nhường chỗ cho những con số đáng báo động.
Tại La Liga, Real Madrid chỉ chuyển hóa được 28% số cú sút trúng đích thành bàn thắng (34/128). Con số này kém xa Barca, đội đạt hiệu suất 35,5%. Khoảng cách cũng không chỉ nằm ở tỷ lệ, mà còn ở hiệu quả cuối cùng. Sau 18 vòng đấu, Los Blancos mới ghi được 36 bàn, ít hơn Barca tới 15 bàn dù số cú sút trúng đích không hề thua kém.
Cụ thể, Real Madrid có 128 cú sút trúng đích, trong khi Barca là 136. Cùng với Bayern Munich (129), hai gã khổng lồ của La Liga đang đứng đầu châu Âu về số lần dứt điểm trúng đích. Điều đó cho thấy Real Madrid không thiếu cơ hội. Họ chỉ thiếu bàn thắng.
Mở rộng ra 5 giải lớn của châu Âu, vấn đề càng rõ rệt. Có tới 66 đội bóng có hiệu suất chuyển hóa cao hơn Real Madrid, đội chỉ đứng ở nửa dưới của nhóm tinh hoa. Chuyển sang Champions League, tình hình thậm chí còn đáng lo hơn khi tỷ lệ chuyển hóa của họ tụt xuống 27%, xếp thứ 17 trong 36 đội.

Giữa bức tranh ảm đạm ấy, Kylian Mbappe là ngoại lệ. Tiền đạo người Pháp ghi 29 bàn từ 61 cú sút trúng đích trên mọi mặt trận, đạt tỷ lệ 47,5%. Anh đã ghi một nửa số bàn thắng của Real Madrid tại La Liga (18/36), dù chỉ chiếm 30,4% cú sút trúng đích của cả đội (39/128). Mbappe cũng chiếm 18/47 cú dứt điểm trúng đích của toàn đội ở Champions League, và một nửa trong đó trở thành bàn thắng.
Điều này cũng có nghĩa là khi anh im tiếng, đội bóng lập tức gặp rắc rối. Mbappe từng nói rằng bàn thắng sẽ không có ý nghĩa nếu không giành được danh hiệu. Nhưng vấn đề của Real Madrid không nằm ở anh, mà ở phần còn lại. Một đội bóng không thể mãi sống nhờ một người, và ở những giải đấu lớn, “bắn trượt là chết”.
Không có “họng súng” dự phòng
Vấn đề của Real Madrid là không cầu thủ nào tiệm cận được thành tích của Mbappe. Hiệu suất chuyển hóa của Vinicius chỉ đạt 18%, còn Rodrygo là 16%. Và trong 13 bàn thắng ở Champions League, Mbappe ghi tới 9. Bốn bàn còn lại được chia đều cho Jude Bellingham, Brahim Diaz, Eduardo Camavinga và Rodrygo.





















-ngay-30-12-20.jpg)


