
Với 4 chiến thắng liên tiếp tại El Clasico và tổng tỷ số lên tới 16-7 nghiêng về Barcelona, thầy trò HLV Hansi Flick chỉ cần giành thêm một chiến thắng nữa tối nay là đủ để có thể san bằng kỷ lục của người tiền nhiệm Pep Guardiola trong giai đoạn 2008-2010. Mà nên nhớ cho rằng, giai đoạn ấy liên quan đặc biệt đến kỷ nguyên tiqui-taca thống trị trên toàn thế giới, là giai đoạn đen tối nhất trong lịch sử CLB Real Madrid ở các cuộc đối đầu trực tiếp với Barcelona.
* Nhận định bóng đá Real Madrid vs Barcelona, 22h15 ngày 26/10
123 năm hận thù và máu lửa, nước mắt và sự phẫn nộ, cay đắng và cả những câu chuyện đời, 2008-2010 là giai đoạn lép vế hoàn toàn và muốn quên đi của Real Madrid ở các trận El Clasico. HLV Xabi Alonso, một người mang trong mình tinh thần Madridismo kiêu hãnh sẽ phải hiểu: ông có nghĩa vụ ngăn chặn đà thắng lợi đó lại, trước khi những ký ức đau thương mà chính ông cũng từng là nạn nhân sẽ trở về gặm nhấm lấy đội bóng này, và cả bản thân ông.

Trận El Clasico đầu tiên của Xabi Alonso trên cương vị cầu thủ đó chính là trận thua mang tên “Bàn tay nhỏ” mùa giải 2010/11. Ký ức về trận thua 0-5 đó thật sự khó phai. Bây giờ trong trận siêu kinh điển đầu tiên ở cương vị HLV, chắc hẳn Alonso không muốn lặp lại sai lầm cũ và vết nhơ cũ của thầy mình là Jose Mourinho. Một vết nhơ được nhắc lại rất nhiều.
Real Madrid không thể thất bại không chỉ ở người thầy, mà còn các học trò. Những siêu sao như Jude Bellingham, Guler, Vinicius... Và đặc biệt Mbappe, khi phong độ chói sáng của anh lại không đi cùng thành tích tập thể. Từ trận chung kết World Cup 2022 đến nay, rất nhiều lần ta thấy hiện ra hình ảnh của một cảnh chim cô đơn trong một tập thể đã bị tan vỡ.

Và còn đó một yếu tố nữa, các siêu sao của đội bóng này cũng không thể chấp nhận được sự kiêu ngạo đến mức vĩ cuồng của Lamine Yamal. Một người chưa đến 18 tuổi, lại có cách khiến cho những siêu sao đã khẳng định được vị thế bên phía đội bóng Hoàng gia đi từ thất bại này đến thất bại khác. EURO 2024, một vũ điệu của Yamal gieo sầu cho Pháp của Mbappe, cho Anh của Bellingham. Về màu áo câu lạc bộ, chàng trai trẻ vẫn đang còn niềng răng đó lại khiến Mbappe và Bellingham tiếp tục phải cúi đầu.
Tất nhiên, cuối cùng vẫn là niềm kiêu hãnh mang tên Hoàng gia. Việc Real Madrid thành công tại Champions League, là ông vua của Châu Âu không đồng nghĩa với những chiến thắng được gây dựng tại El Clasico là đi ngược với tôn chỉ của người hâm mộ đội bóng này. Bị vũ nhục liên tiếp tại Siêu kinh điển không phải là thói quen, lòng tự trọng của Real Madrid.
























