Chính vì thiếu thủ lĩnh nên Real Madrid có sự bất ổn tiềm tàng. Họ khó có thể duy trì sự ổn định cả trong và ngoài sân cỏ. Los Blancos đánh mất dần “sự trỗi dậy hiệp 2”, dễ dàng gục ngã trong các trận cầu thượng đỉnh. Và quan trọng hơn, dường như sức mạnh chân tường cũng không còn khi thiếu một thủ lĩnh tin cậy đồng hành…
Vắng bóng thủ lĩnh
Mọi madridista đều hiểu rất rõ tình hình thực tại của đội nhà. Los Blancos vẫn đang tìm kiếm sự ổn định, nhưng sự ổn định ấy không kéo dài được lâu. Ở La Liga, Real có thể gục ngã nhưng rồi lại dựng dậy ngay và giành được những chiến thắng liên tiếp. Nhưng ra Champions League, điều đó đã không thể xảy ra. Hai thất bại liên tiếp trước Milan (1-3) ngay tại Bernabeu và Liverpool (0-2), đối thủ mà trước đó họ từng thắng 7, hòa 1 sau 8 trận, đã cho thấy một Real mong manh, dễ thất bại đến thế nào.
Những thất bại này đánh dấu một sự thay đổi lớn so với tháng 6, khi đội bóng của Carlo Ancelotti lên ngôi vô địch châu Âu khi đánh bại Dortmund 2-0 tại Wembley. Và, nó đặt ra một câu hỏi quan trọng: liệu phòng thay đồ của đội bóng thành Madrid có đang thiếu những thủ lĩnh hay không?
Đã có những sự ra đi của các cầu thủ kỳ cựu kể từ chiến thắng tại Wembley. Các cựu binh Nacho Fernandez, Toni Kroos và Joselu đều đã chia tay Los Blancos, thay thế bằng những cầu thủ ít kinh nghiệm hơn, trong đó có Endrick, một siêu sao tuổi teen đầy tài năng cần thời gian để thích nghi với môi trường mới.